Trong suốt hơn 2 tháng trời, người thừa kế tỷ đô của đế chế Tetra Pak đã giấu chiếc quan tài đang phân hủy trong nhà vì không muốn đối diện với thực tế vợ mình đã qua đời.

Vị tỷ phú Hans Kristian Rausing cùng vợ trong một bức hình chụp năm 2003. Ảnh: Forbes

Vài tháng gần đây, bạn bè của gia đình Hans Kristian Rausing lấy làm lạ khi không thấy bà vợ đâu. Đem thắc mắc hỏi ông chồng, người thừa kế của khối tài sản 10 tỷ USD, thì họ nhận được những câu trả lời mơ hồ. Đến thứ tư vừa rồi, người ta mới ngã ngửa khi Tòa tuyên bố phạt tù vị tỷ phú trên vì giấu quan tài vợ ở trong nhà.

Việc phát hiện ra sự thật này cũng hoàn toàn tình cờ. Vào giữa tháng 7 vừa rồi, cảnh sát đã dừng xe của tỷ phú Rausing do thấy ông có biểu hiện không bình thường. Sau khi tìm thấy nhiều ma túy trong xe, cảnh sát đã khám căn biệt thự trị giá 110 triệu USD của nhà Rausing ở trung tâm London, và kinh hoàng phát hiện quan tài chứa xác của bà vợ. Với ý đồ che giấu cái chết, ông chồng đã dùng nhiều bột khử mùi để tránh bị hàng xóm phát hiện.

Trong lời khai trước tòa, Rausing buồn rầu cho biết ông không thể đối mặt với sự thật rằng vợ mình đã chết ở độ tuổi 48. Đó là lý do ông trì hoãn công bố thông tin và tổ chức lễ tang. Kết quả điều tra công bố hôm thứ tư cho thấy vợ Rausing qua đời hôm 7/5, với hàm lượng cocaine cao trong cơ thể. Quan tòa kết luận rằng tỷ phú 49 tuổi không liên quan gì đến cái chết của vợ. Có vẻ như bà chết vì một cơn đau tim dưới ảnh hưởng của việc lạm dụng ma túy.

Trong lời khai trước tòa, Rausing buồn rầu cho biết ông không thể đối mặt với sự thật rằng vợ mình đã chết ở độ tuổi 48. Đó là lý do ông trì hoãn công bố thông tin và tổ chức lễ tang. Kết quả điều tra công bố hôm thứ tư cho thấy vợ Rausing qua đời hôm 7/5, với hàm lượng cocaine cao trong cơ thể. Quan tòa kết luận rằng tỷ phú 49 tuổi không liên quan gì đến cái chết của vợ. Có vẻ như bà chết vì một cơn đau tim dưới ảnh hưởng của việc lạm dụng ma túy.

Vợ của tỷ phú nhà Rausing đã qua đời ở độ tuổi 48 vì lạm dụng ma túy. Ảnh: Forbes

Là cháu trai của người sáng lập đế chế đóng gói thực phẩm Tetra Pak, Hans Kristian Rausing đồng thời cũng là người thừa kế sáng giá cho khối tài sản 10 tỷ USD từ cha mình. Khác với ông nội và cha, vị tỷ phú sinh năm 1963 không tham gia vào công việc kinh doanh gia đình, thay vào đó Rausing dành phần lớn thời gian tuổi trẻ đi du lịch và làm từ thiện.

Năm 1992, ông gặp và cưới Eva Kemeny khi cả hai đang trong thời gian cai nghiện tại Mỹ. Năm 2008, cặp vợ chồng có lúc bị nhà chức trách "hỏi thăm" vì bị phát hiện tàng trữ cocaine, heroin trong nhà. Điều trớ trêu là tuy nghiện ngập, vợ chồng nhà Rausing đã dành nhiều tiền bạc ủng hộ cho cuộc chiến chống lại ma túy trong cộng đồng.

Bồi thẩm đoàn bình luận rằng vụ việc của nhà Rausing cho thấy tác hại của ma túy có thể phá hủy cả những gia đình thuộc hàng danh giá nhất. "Dù thừa mứa vật chất nhưng cặp vợ chồng này vẫn phải sống trong sự tra tấn của ma túy", quan tòa nhận xét. Cuối cùng, quan tòa kết luận Hans Kristian Rausing đã bị suy sụp vì cái chết của vợ, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm khi không báo cáo cái chết với nhà chức trách. Ông bị kết án 10 tháng tù treo, đồng thời phải tham gia chương trình cai nghiện nghiêm khắc.

Theo VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Tỷ phú đi tù vì quá yêu vợ

    Tỷ phú đi tù vì quá yêu vợ

    04/08/2012 9:54 AM

    Trong suốt hơn 2 tháng trời, người thừa kế tỷ đô của đế chế Tetra Pak đã giấu chiếc quan tài đang phân hủy trong nhà vì không muốn đối diện với thực tế vợ mình đã qua đời.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.