Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin ngày 12/3 đã lên tiếng đề nghị bắt giữ các “nhà ngoại cảm” (hay thầy pháp, người Malaysia gọi là các Bomoh) đang làm phép ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur nhằm tìm kiếm chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị mất tích hôm 8/3.

“Ai đó hãy bắt các bomoh này lại, thật là đáng xấu hổ,” ông Jamaluddin viết trên Twitter.

Thầy pháp Ibrahim, tự xưng là Datuk Mahaguru Raja Bomoh Sedunia Nujum VIP, đã cùng các cộng sự sử dụng một chiếc giỏ tre cùng hai trái dừa cùng một “tấm thảm thần” để làm phép ở sân bay Kuala Lumpur, thu hút sự chú ý của rất nhiều hành khách.

Các cộng sự của ông này giải thích với báo giới Malaysia rằng họ đang thực hiện những nghi thức linh thiêng để tìm tung tích của chiếc Boeing 777-200 bị mất tích.

Bộ trưởng Khairy Jamaluddin cho biết ông đã gọi điện cho văn phòng thủ tướng để phàn nàn về việc này.

Trên các mạng xã hội, nhiều người Malaysia cũng bày tỏ bức xúc trước hành vi mê tín dị đoan nói trên, cho rằng việc làm này đang xúc phạm đến các hành khách bị mất tích cùng chiếc máy bay, cũng như động chạm tới nỗi đau của các thân nhân.

“Xin đừng làm trò ngu xuẩn. Điều cần làm lúc này là hãy cầu bình an cho #MH370,” một thông điệp trên Facebook nhận được rất nhiều lượt thích đã viết./.

Theo Vietnam+
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.