Khi nhắc đến sự phát triển của Côn Đảo người ta không thể không nhắc đến Coimex và ngược lại.


Là một trong những người đầu tiên ra tiếp quản Côn Đảo sau ngày giải phóng, rồi gắn bó cả thời tuổi trẻ với Côn Đảo thân yêu, đến hôm nay, khi tuổi đã xế chiều, Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo (Coimex) Lê Văn Kháng (trong ảnh) vẫn luôn tự hào vì đã giữ trọn lời thề son sắt của mình trước vong linh những Anh hùng liệt sĩ.

Biến cá tạp thành "vàng"

Nhớ hôm gặp ông ở Côn Đảo, mười lăm năm về trước, tại trụ sở công ty, gần cầu tàu 914, ông tâm sự: "Ngày mới giải phóng, ra tiếp quản Côn Đảo, nhìn những người tù, đồng đội của mình, xác xơ như những cành cây khô, những liệt sĩ đã nằm lại nơi Nghĩa trang Hàng Dương, tôi đã đặt tay lên trái tim và thề phải cống hiến hết sức mình cho mảnh đất thiêng liêng này, sống và làm việc sao cho xứng đáng với sự hy sinh của những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống. Đến hôm nay, tôi tự hào vì vẫn giữ trọn được lời thề son sắt ấy".

Sinh ra và lớn lên nơi miền quê nghèo Hậu Giang, Hai Kháng (tên thân mật của ông Lê Văn Kháng) tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ. Năm 1975, khi Côn Đảo vừa giải phóng, ông là một trong số những cán bộ đầu tiên của Quân khu 9 được cử ra đảo.

Ông tâm sự: "Côn Đảo ngày ấy nghèo lắm. Cơ sở vật chất hầu như không có gì. Tất cả đều tự cung, tự cấp. Do cách xa đất liền nên người dân không có điều kiện học hành, ốm đau, bệnh tật không được chăm sóc. Khi được giao nhiệm vụ làm Giám đốc Coimex, tôi xác định phải làm sao để Coimex thật sự là "điểm tựa" đẩy Côn Đảo đi lên".

Với việc mạnh dạn thực hiện "khoán 10" trong ngành thủy sản, ngay từ khi cơ chế bao cấp vừa được xóa bỏ, quyết định ăn chia 50/50 giữa công ty với thuyền viên của ông đã trở thành luồng sinh khí mới "thổi" vào Coimex: Sản lượng đánh bắt tăng lên, không còn chuyện thuyền viên bán cá ngoài khơi trước khi tàu cập bến, đời sống cán bộ, công nhân viên và thuyền viên ổn định.

Được Thủ tướng Chính phủ cho phép, từ năm 1994 đến năm 2000, toàn bộ tiền thuế của Coimex được dành để đầu tư lại cho Côn Đảo. Đó là số tiền lớn ở thời điểm bấy giờ. Đó cũng là lý do khi nhắc đến sự phát triển của Côn Đảo người ta không thể không nhắc đến Coimex và ngược lại.

Khi công việc đang thuận buồm xuôi gió, ông lại quyết định xa biển để lên bờ. Ông tâm sự: "Nhìn đám cá tạp đánh bắt lên không có nơi tiêu thụ, tôi đau xót lắm. Ai đời, vài tấn cá bán mấy ngày không xong. Vứt đi thì tiếc mà làm mắm, làm khô, làm phân bón chất đống trong nhà cũng không có người mua. Mình phải nghĩ cách giúp bà con ngư dân".

Nói là làm, quyết định chuyển đổi sản xuất từ khai thác sang chế biến thủy sản của ông chính là để tìm đầu ra cho những con cá nhỏ. Năm 1995, trong một chuyến công tác tại Hàn Quốc, tham quan nhà máy chế biến surimi (một loại chả cá được làm từ các loại cá tạp), ông đã học được nhiều điều. Về nước, ông mạnh dạn vay vốn đầu tư dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau khi nghiên cứu và khảo sát thị trường, ông xác định Coimex phải là đơn vị đi đầu trong xuất khẩu surimi ra thị trường thế giới. Ông cam kết mua hết toàn bộ sản phẩm của ngư dân đồng thời cho ứng trước một phần tiền xăng dầu để bà con yên tâm ra khơi đánh bắt.

Không dừng lại ở đó, ông đầu tư, hướng dẫn bà con nghèo ở một số tỉnh miền tây lập trại nuôi cá thát lát, vừa tạo điều kiện để các hộ nông dân này thoát nghèo, vừa bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định. Tiếng lành đồn xa, nhiều đối tác ở những thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Nga, Mỹ... đã tìm đến với Coimex.

Chữ "tín" làm nên sự nghiệp

Với uy tín về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, thương hiệu Coimex ngày càng được thị trường nhiều nước trên thế giới biết đến. Thế mạnh của surimi Việt Nam là có thể giao hàng quanh năm do nguồn lợi thủy sản nước ta mùa nào cũng có.

Ông Hai Kháng chia sẻ: "Vào những ngày giáp Tết vừa qua, trong khi ghe thuyền đánh cá ngoài khơi đã về bờ, các dây chuyền chế biến sản phẩm chả cá surimi của công ty vẫn hoạt động hết công suất để kịp xuất hàng cho khách". Bốn tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Coimex đã đạt hơn 10 triệu USD. Đó là con số nối tiếp đà tăng trưởng của năm 2011 với thành tích kim ngạch xuất khẩu 42,3 triệu USD, tăng hơn 6 triệu USD so với năm 2010.

Tổng Giám đốc Lê Văn Kháng tâm sự: "Trong cuộc sống, tôi luôn khắc sâu lời Bác dạy, phải khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Mình làm kinh doanh phải lấy chữ "tín" làm đầu, không thể làm ăn gian dối. Là đảng viên, càng phải cần trung thực, không vì cái lợi trước mắt mà bỏ lợi ích lâu dài. Đó cũng chính là phương châm kinh doanh của Coimex".

Vừa động viên, khích lệ, ông vừa tìm mọi cách để nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Sáng kiến thuê xe đưa người lao động về quê ăn Tết của ông giờ đã được nhiều doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu học tập. Thu nhập thấp nhất 5 triệu đồng/tháng ở Coimex giờ vẫn là "cột mốc" ít doanh nghiệp thủy sản có thể vượt qua. "Tôi luôn tâm sự với anh em phải học tập tấm gương của Bác. Trong cuộc sống, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Biết đoàn kết, đồng lòng thì mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua được".

Sau hơn hai mươi năm xây dựng và phát triển, trải qua bao thăng trầm, Coimex giờ đã là một trong những thương hiệu mạnh của ngành thủy sản. Liên tục nhiều năm qua, doanh nghiệp đều nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu của cả nước. Có được thành công ấy, phải kể đến sự góp sức của Tổng Giám đốc Hai Kháng, người chèo lái con thuyền Coimex suốt từ ngày đầu thành lập đến nay, người đảng viên son sắt một lời thề, dù khó khăn thế nào cũng phải xây dựng Côn Đảo trở thành một huyện đảo giàu, mạnh.
Theo Lao Động
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.