CafeLand - Công trình độc đáo này có diện tích 500m2 thuộc thôn An Hòa, phường Hương An, Huế.

Công trình là một phần không gian nằm trong mô hình kết hợp công viên sinh thái với du lịch tâm linh cách Huế khoảng 10km về phía Tây Nam. Đây cũng là một công trình kiến trúc được làm hoàn toàn bằng tre.

Theo truyền thống, khu vực thăm viếng người đã khuất được gắn liền với bầu không khí nặng nề của sự mất mát và đau thương. Chính vì vậy, chủ đầu tư và kiến trúc sư đã cùng thống nhất tìm giải pháp kiến trúc để thiết kế một không gian thăm viếng yên bình và tĩnh lặng hơn.

Công trình được bao quanh bốn bề là hồ nước và các ngọn núi, công viên quy tụ nhiều loại thảm thực vật khác nhau, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tươi sáng.

Về phương diện kiến trúc, mái tre cong vút lấy cảm hứng từ sự mềm mại, dịu dàng của Huế và sông Hương – một sự liên tưởng chung của người Việt.

Ngoài ra, mái tôn được thiết kế theo quy chuẩn và đặt cân đối ở vị trí thấp để bảo vệ cấu trúc bên trong khỏi ánh nắng và mưa trực tiếp mà vẫn thông thoáng.

Không gian hiện ra như một phần của khung cảnh thiên nhiên, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với những người đã khuất.

Vật liệu sử dụng cho công trình có sẵn tại địa phương với chi phí phải chăng như tre, nứa, tranh và gạch. Điển hình như gạch đục lỗ giúp không khí và ánh sáng truyền vào bên trong các không gian mà không cần điều hòa hoặc đèn chiếu sáng.

Chu Anh (Archdaily)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.