Lan Thanh có niềm đam mê đặc biệt đối với len sợi nên hầu hết thời gian đều dùng để sưu tầm và đan móc len.
Phùng Lê Lan Thanh tốt nghiệp ngành Anh văn thương mại, từng làm điều hành du lịch, quản lý dự án lồng tiếng phim hoạt hình, giám đốc kỹ thuật cho công ty sản xuất và xuất khẩu thú bông, còn Trọng Nghĩa hiện đang làm thiết kế nữ trang, vẽ tranh 3D nên cả hai vợ chồng đều có niềm yêu thích với nghệ thuật.
Lan Thanh cho biết, cô có niềm đam mê đặc biệt đối với len sợi nên hầu hết thời gian đều dùng để sưu tầm, sắp xếp và “chơi” với những sợi len. Niềm đam mê đó được mang hết vào trong căn nhà 38m2 của hai vợ chồng.
Những chú gấu xinh xắn được Thanh sưu tầm và đan móc trong suốt 8 năm.
Ngôi nhà nằm trong một khu nội bộ ở gần trung tâm TP.HCM. Vợ chồng cô mất hơn 3 năm để xây dựng hoàn thiện toàn bộ ngôi nhà, trong đó phần thô khoảng 6 tháng, còn lại là trang trí nội thất.
“Toàn bộ số cuộn len trong nhà và thú nhồi bông mình sưu tầm trong suốt 8 năm. Cơ bản hai vợ chồng cũng không có nhiều tiềm lực tài chính và kiểu nội thất lại khá khó hoàn thiện tại Việt Nam nên càng về sau gần như phải tự thân vận động vì nhà nhỏ mà nhiều ngóc ngách nên thợ không nhận làm. Để có được thành quả như hiện tại, vợ chồng mình phải trải qua rất nhiều gian nan, có lúc tưởng chừng như gục ngã” – Lan Thanh chia sẻ.
Từng chiếc bàn ghế, đèn, hoa, sơn cửa... đều do vợ chồng Thanh tự thực hiện.
Theo đó, không có thợ nhận làm, một số thợ đang làm cũng bỏ giữa chừng, nên vợ chồng Thanh phải nhiều ngày dùng axit cạo bỏ lớp sơn 2k của 126 bậc cầu thang đến hai ba lần để có thể hoàn thành được màu sắc mong muốn.
Bên cạnh đó, từng chiếc bàn, kệ, tủ đều do chồng Thanh đóng để vừa với không gian nhỏ nhắn trong phòng. Cô tiết lộ kinh phí xây cả phần thô và thiết kế là hơn 1 tỉ đồng.
Thanh dành riêng một phòng để hướng dẫn cho những người đam mê giống cô.
“Trước khi xây nhà này mình từng làm một căn phòng với phong cách như vậy, đồ trang trí hiện tại cũng mang từ phòng cũ và qua 8 năm đồ chưa bị hư hại gì cả. Bụi thì ở đâu cũng có và hầu như vật gì cũng đều bám bụi cả. Mình trồng cây trước nhà rất nhiều, trước là để không khí trong lành, mát mẻ hơn và phần nào đó sẽ cản được bụi. Các kệ len phía sau đều có chống ẩm, cứ ba ngày mình dùng máy hút bụi một lần. Nhìn thì nhiều vậy thôi nhưng mình thấy khâu dọn dẹp không vất vả hư mọi người nghĩ” – Lan Thanh cho biết thêm.
Căn nhà được thiết kế theo phong cách "công chúa" trong những truyện cổ tích.
Chia sẻ thêm về dự định sắp tới, Lan Thanh dự định sẽ nghỉ hưu sớm để thực hiện đam mê của mình. Cô tâm niệm “làm việc mình thích thì cả đời không bao giờ phải làm việc” nên sẽ để mọi thứ tự nhiên, không quá cưỡng cầu, không đặt quá nhiều chỉ tiêu để bản thân không áp lực.
Bên cạnh đó, cô nàng 35 tuổi này cũng rất muốn truyền cảm hứng và đam mê của mình đến người khác nên luôn cố gắng sắp xếp các buổi hướng dẫn từ cơ bản cho những ai muốn tìm hiểu và học hỏi các bộ môn nghệ thuật thủ công để tìm được một chút thư giãn trong cuộc sống hấp tấp, bộn bề ngoài kia.
Lan Thanh tâm niệm “làm việc mình thích thì cả đời không bao giờ phải làm việc”, nên cô muốn nghỉ hưu sớm để thực hiện đam mê của mình.
Khám phá nhà phố 5 tầng đẹp từng centimet
-
Bà mẹ bốn con biến mảnh đất 300m2 thành “khu vườn cổ tích” giữa thành phố
Từ mảnh đất cằn cỗi, chỉ toàn đất sét và sỏi, chị Yến Phương (38 tuổi, Quảng Ninh) đã cải tạo thành khu vườn màu mỡ với hàng trăm loại rau, củ, quả.
-
Bỏ phố về quê, 9X biến bãi đất trống thành homestay sang chảnh
Những năm gần đây, cụm từ "bỏ phố về quê" được nhắc đến khá nhiều. Tuy nhiên, để đưa ra một quyết định như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt với một người trẻ thuộc thế hệ 9X như Bùi Mơ.







-
Nhà vườn Mekong yên bình dành cho gia đình đa thế hệ “sống chậm” tại Bến Tre
Một ngôi nhà mái ngói đỏ tuyệt đẹp nằm ẩn mình giữa khung cảnh yên bình của Bến Tre. Đây không chỉ là một nơi để ở, mà còn là một chốn yên bình, sống chậm, hòa mình vào thiên nhiên và nuôi dưỡng con cái trong một môi trường trong lành, ngập tràn yêu ...
-
Nhà cũ 3 tầng Tây Ninh lột xác sau cải tạo, mặt tiền mới lạ cuốn hút
Ngôi nhà độc đáo ở Tây Ninh, là một dự án cải tạo đầy sáng tạo từ một ngôi nhà cũ 3 tầng, được các kiến trúc sư tài ba “phù phép” để phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của miền đất này....
-
Ngôi nhà nhìn ngoài tưởng 2 tầng hóa ra bên trong 3 tầng rộng mở tại Bắc Ninh
Ngôi nhà thú vị nằm ở một thị trấn đang phát triển tại tỉnh Bắc Ninh, tọa lạc trên một mảnh đất vuông vức rộng 186m². Giữa nhịp sống hối hả của khu đô thị xung quanh, như một điểm nhấn kiến trúc vừa độc đáo, vừa dịu dàng, khiến bất cứ ai đi ngang qua...