Thế nhưng, những ngôi nhà cao từ thời bao cấp dù chỉ 5 tầng đến nay đã thành thảm hoạ bởi cũ hỏng, thiếu an toàn. Một chuyện rõ ràng là cần phải xây lại, hiện đại hơn, văn minh tối thiểu hơn (mỗi nhà một WC, không dùng chung) lại đang ì ạch năm này qua năm khác vẫn chưa đâu vào đâu.
1.000 nhà tập thể cũ nát, có nhà bằng gỗ thỉnh thoảng lại cháy rụi, xưa là vốn nhà nước 100% xây cho CBCNVC, nay lại có nơi gần như vô chủ. Đã vô chủ thì ai là người đứng ra lập dự án cải tạo? Người ta nêu ra hàng loạt “ẩn số” khó khăn cho một thực tế sờ sờ trước mắt, chả có gì “bí ẩn”, chỉ cần thủ đô ta “ra tay cứu độ dân nghèo” thì sẽ có nhiều nhà cũ được dỡ bỏ, xây mới.
Đằng sau những khó khăn ai cũng nhìn thấy, rõ ràng là dính vào những dự án này mà không có lợi như xây nhà để bán thì chẳng ai muốn làm. Kinh tế thị trường là vậy, chưa ai muốn phục vụ nhân dân như ngày xưa. Những cư dân tập thể vẫn tiếp tục sống đời “ổ chuột” như trong tivi vẫn chiếu ở đẩu đâu. Thế mới buồn cười Hà Nội!








-
Hà Nội xem xét áp dụng mức bồi thường cao nhất khi xây lại chung cư cũ, chỉnh trang đô thị
UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với những hộ dân nằm trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Đáng chú ý, trong trường h...
-
Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch khu tập thể cũ thành siêu dự án 40 tầng
Khu tập thể Vĩnh Hồ – nơi từng gắn bó với hàng nghìn cư dân suốt nhiều thập kỷ sắp được "thay da đổi thịt" bằng loạt cao ốc 40 tầng, theo Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vừa được quận Đống Đa công khai lấy ý kiến....
-
Hải Phòng thu hồi chung cư A7, A8 Vạn Mỹ, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng
UBND TP. Hải Phòng vừa chính thức ban hành Quyết định thu hồi nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư A7 và A8 Vạn Mỹ (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền), động thái thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉnh trang đô thị, cải tạo nhà ở cũ trên địa bàn thàn...