Một cân vải bằng 2 mớ rau muống
Tại các chợ Dịch Vọng, Cầu Diễn, Đại Từ... (Hà Nội), các loại hoa quả không chỉ chất đống trên quầy sạp mà còn được bày bán la liệt, đổ đống dưới đất. Khoảng 2-3 ngày nay, giá các loại trái cây bất ngờ giảm mạnh, nhiều loại còn giảm thê thảm, chỉ bằng 1/4 so với thời điểm cách đây một tuần.
Tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội), vải thiều Bắc Giang có giá 15.000 đồng/kg, thanh long 20.000-25.000 đồng/kg, xoài 15.000-20.000 đồng/kg, măng cụt 25.000 đồng/kg (cách đây nửa tháng là 80.000 đồng/kg), mận 12.000-15.000 đồng/kg, loại ngon nhất giá cũng chỉ 20.000 đồng/kg.
Không chỉ vậy, tại chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy), giá các loại hoa quả còn rẻ hơn rất nhiều. Theo chị Trần Thị Thơm, tiểu thương bán hoa quả tại chợ, giá vải tại đây chỉ 8.000 đồng/kg, dưa hấu 8.000 đồng/kg, mận 10.000 đồng/kg, thanh long 15.000 đồng/kg, dưa lê 7.000 đồng/kg...
Tại chợ, nhiều loại hoa quả giá giảm mạnh, rẻ như rau (ảnh B.H)
Đang xách trên tay nào vải, nào mận, dưa lê... , bác Nguyễn Thu Hoài (Xuân Thủy, Cầu Giấy) hồ hởi: “Giá hoa quả mấy hôm nay rẻ quá cô ạ, có loại chỉ vài nghìn đồng một cân. Chẳng hạn, dưa lê giờ 7.000 đồng/kg, đến trưa chỉ 5.000 đồng/kg. Mua cả cân mà chỉ bằng một mớ rau muống”.
Tương tự, dọc các tuyến đường Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Hồ Tùng Mậu, Trần Thái Tông, các xe hoa quả bán rong, xe ô tô lớn nhỏ đỗ tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường. Họ dựng lều, căng bạt kín cả vỉa hè để bán hàng. Giá hoa quả tại đây cũng rất rẻ, như vải thiều Bắc Giang loại ngon, tươi mới hái 12.000 đồng/kg, dưa hấu quả to, ngon 10.000 đồng/kg, loại nhỏ 7.000 đồng/kg.
Chị Hương, một chủ hàng tại đây cho biết, vải đợt này đang về dội, giá giảm sâu, bất chấp đã cận ngày Rằm tháng 5. Đầu tuần trước giá vải vẫn 30.000-35.000 đồng/kg, giờ chỉ còn 1/2, 1/3. Riêng đoạn đường Nguyễn Xiển, có đến vài chục ô tô chở vải bán. Riêng chị Hương mỗi ngày bán hết một xe.
Tại được mùa?
Một số chủ hàng bán hoa quả tại Hà Nội cho rằng, nguyên nhân chủ yếu làm giá hoa quả rớt thê thảm là do ănm nay được mùa, lại đang vào thời điểm chính vụ.
Thực tế, hầu hết nhà vườn tại các tỉnh Hậu Giang, Bình Thuận, Cần Thơ... đều thừa nhận, hiện đang vào mùa thu hoạch rộ. Nhà vườn trúng mùa, nguồn cung vượt cầu, dội chợ nhưng đầu ra chỉ tiêu thụ nội địa. Một số loại quả, như thanh long, gặp khó trong việc xuất sang Trung Quốc nên giá càng giảm mạnh hơn.
Hoa quả giá rẻ dội chợ, bán ngập trên đường đường Hà Nội (ảnh B.H)
Ngoài ra, mặc dù giá măng cụt, xoài, chôm chôm, dưa hấu... cũng giảm hơn 50% so với tháng trước nhưng vẫn rất khó bán. Hiện giá xoài tại các tỉnh miền Tây chỉ 5.000 đồng/kg, dưa hấu 5.000 đồng/quả hoặc 5.000 đồng/kg, tùy loại.
Được mùa cũng khiến giá thanh long Bình Thuận giảm mạnh nhất, từ 10.000 xuống còn 2.000-4.000 đồng/kg. Giá dâu bòn bon miền Tây cũng giảm 4 lần so với 3 tháng trước, có 3.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng xoài, chôm chôm, thơm... đồng giá 5.000 đồng/kg.
Tại phía Bắc, ông Đỗ Văn Thắng, xã Quý Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) nói rằng gia đình ông trồng trên 5.500 m2 vải thiều. Ông nhẩm tính, hơn chục ngày nữa là bắt đầu vào vụ thu hoạch chính. Năm nay, vải cho sản lượng 6,5-7 tấn, cao hơn năm ngoái. Thế nhưng, ông Thắng cũng như nhiều nông dân trồng vải khác ở Lục Ngạn đang nơm nớp nỗi lo thương lái ép giá, và sợ nhất là “tắc” ở cửa khẩu với Trung Quốc.
“Vải chỉ thu hoạch trong thời gian ngắn. Một người mua, cả nghìn người bán. Vì thế, buổi sáng bán 20.000-25.000 đồng/kg, đến trưa chỉ còn 10.000-12.000 đồng/kg là chuyện thường”, ông Thắng nói.
Ông Trần Quang Tấn, chủ tịch huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, huyện Lục Ngạn năm nay có khoảng 18.000 ha vải, sản lượng dự kiến đạt 90.000 tấn tăng khoảng 18.000 tấn so với năm ngoái. Song, ông Tấn cũng thừa nhận, do được mùa sản lượng tăng khiến giá giảm. “Đầu mùa, thời điểm 5/5 âm lịch (Tết Đoan ngọ), giá vải ở Lục Ngạn là 20.000 đồng/kg, giờ đã giảm nhiều. Đến tầm 15/6-10/7, vải vào thời điểm chính vụ giá còn giảm nữa”.
Ông Tấn khẳng định, hiện các thương lái Trung Quốc vẫn qua thu mua vải bình thường như mọi năm. Đây vẫn là thị trường truyền thống của Lục Ngạn. Năm nay, huyện xuất khẩu khoảng 45.000 tấn vải, trong đó, 90-95% dự kiến xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, để tránh lệ thuộc vào một thị trường, huyện, tỉnh cũng đang mở rộng sang các nước Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, Lào... và hướng tới thị trường Mỹ.
-
Từ nữ sinh ĐH Ngoại thương đến GĐ thương hiệu xả vải P&G toàn cầu, Tôn Nữ Tường Vân tiết lộ bí quyết giúp phụ nữ thành công
18/09/2020 9:37 AMTừ một thực tập sinh thăng tiến dần thành Giám đốc thương hiệu nước xả vải toàn cầu của P&G, Tôn Nữ Tường Vân là 1 trong 2 phụ nữ duy nhất nằm trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này.
-
Từ tiệm vải nhỏ thành tập đoàn trị giá 1,8 tỷ USD
18/10/2018 4:23 PMTolaram Group hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất thực phẩm tới cung cấp dịch vụ kỹ thuật số tại Indonesia, châu Phi...
-
Chàng trai Mỹ làm ra loại vải dệt từ tơ nhện nuôi trong phòng thí nghiệm
21/08/2018 5:03 PMCông ty của Dan Widmaier được rót hơn 200 triệu USD để làm ra chất liệu được ví von là 'chắc hơn thép' và 'mềm hơn mây'.
-
Cô giáo làng đầu tư tiền tỷ đưa giấm vải thiều xuất ngoại
07/01/2016 10:16 AMNhiều năm chứng kiến cảnh vải thiều rớt giá do phụ thuộc thương lái Trung Quốc, cô giáo Bạch Kim Ngân tự mày mò và lên men thành công giấm vải.
-
Cô gái Bạc Liêu kinh doanh túi vải không dệt
02/10/2015 1:21 PMTừ bỏ vị trí quản lý tại một công ty Nhật Bản, Nguyễn Thị Cẩm Loan tìm hướng đi riêng cho mình với túi vải không dệt.
-
Đề nghị Nhật Bản mở cửa thị trường với vải tươi Việt Nam
13/08/2015 10:18 AMTại buổi Đối thoại Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, sáng 12/8, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Nhật Bản mở cửa cho trái vải và thanh long ruột đỏ của Việt Nam.