Dường như tất cả mọi người đều không thể không xao động khi đứng trước một phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ.
Bàn tay của Mẹ thiên nhiên đã nhào nặn, tạo nên một bức tranh muôn màu, từ núi cao rừng già cho tới vực thẳm huyền bí...
Những phong cảnh này cho chúng ta thêm niềm tin rằng: Trái đất là một tinh cầu tuyệt mỹ nhất trong cả vũ trụ.

Các lớp trầm tích đã tạo nên những hỗn hợp màu sắc độc đáo trên các phiến đá sa thạch khổng lồ tại Utah, Mỹ. Kết cấu uốn lượn của cầu vồng tam sắc rực rỡ với màu vàng nhạt, hồng và đỏ tạo cho nơi đây một vẻ đẹp vô cùng tráng lệ.



Sự hình thành những viên đá Moeraki có hình cầu, xuất hiện bí ẩn ở bờ biển New Zealand được cho là tương tự như quá trình hình thành ngọc trai.

Đến với Thung lũng chết tại bang California, du khách sẽ bắt gặp một hiện tượng thú vị và kỳ lạ. Đó là việc các hòn đá biết đi, thậm chí, có hòn đá nặng tới 45kg vẫn có khả năng tự di chuyển dễ dàng, để lại những vết lằn sâu trên bề mặt của thung lũng.


Sa mạc Pinnacles là một trong những nơi có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ bậc nhất ở Tây Australia với những cấu trúc đá vôi tự nhiên tuyệt vời, được hình thành khoảng 30.000 năm trước đây.




Đặc trưng độc đáo nhất của hồ Hillier nằm ở Middle Island, phía Tây Australia chính là sắc hồng rực rỡ của nước. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải được tại sao nước trong hồ có màu hồng.




Bryce Canyon ở miền Nam Utah là nơi tập trung hàng ngàn tháp đá thiên nhiên dáng hình kỳ dị, những ngọn tháp này được gọi dưới cái tên Hoodoos.


-
Biệt thự 4,5 triệu USD, phong thủy mỹ mãn
Chốn tuyệt vời cho những ai thích phong cách nhà miền nhiệt đới.<br/br>
-
Ngắm nghía tòa nhà Flatiron ở New York
Đây là một tòa nhà rất nổi tiếng của New York.<br/br>
