Trong một lần trò chuyện, diễn viên Việt Trinh đã từng chia sẻ rằng trong 3 năm qua, cô sống như một nông dân trong trang trại của mình. Thế nhưng có nhiều người lại cho rằng nơi ở Việt Trinh giống như một tòa lâu đài.

Điều đầu tiên mà mọi người nhìn thấy khi đến nhà Việt Trinh là tượng phật bà quan âm ngay trước nhà, cô cho biết: "Hàng ngày trước khi ra khỏi nhà và khi trở về nhà thì đều vái phật để bà ban cho mình được bình an". Tượng phật này được cô thỉnh về từ chùa Non Nước khi quay phim "Duyên trần thoát tục" tại Đà Nẵng.

Căn phòng đầu tiên được Việt Trinh giới thiệu cũng là căn phòng để phòng thờ Phật với rất nhiều tượng phật được cô thỉnh về từ nhiều nơi. Với tượng phật "Bồ Đề Đạo Tràn" cô đem về từ Ấn Độ khi có dịp đóng phim "duyên trần thoát tục" tại đây. Ngoài ra còn có tượng thích ca thỉnh về từ Mianma, một tượng thích ca khác được một sư thầy đem về từ Thái Lan tặng. Ngoài ra còn có tượng phật "dược sư" để cầu cho khỏe mạnh…

Kế phòng thờ phật và căn phòng giản dị của hai mẹ con cô. Một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp và có nhiều tranh ảnh của cô từ lúc còn nhỏ. Ngoài ra còn có những tranh và ảnh của những thú cho em bé tập nói và nhận biết. Cô cho biết hôm nay cô đã bé về quê ngoại nên Sức Sống Mới đã cũng không có dịp gặp con của cô.

Riêng gian phòng bếp là phòng có nhiều cửa sổ nhất. Việt Trinh cho biết đây là căn phòng thoáng và mát nhất. Vì chỉ cần mở cửa sổ ra là có khí trời và rất nhiều ánh sang. Ngoài ra cũng là căn phòng lãng mạn nhất khi nhìn ra cửa sổ với nhiều loại cây trái: xoài, măng cụt… Điều đặc biệt nhất là khu vườn nhà Việt Trinh có rất nhiều loại rau, từ rau muống, mồng tơi, cải thìa, cải bẹ nhúng đến cả mướp, bầu bí… Việt Trinh cho biết: "Những năm vừa qua Trinh lui về ở ẩn, chăm sóc con và trồng rau. Hầu hết ở nhà cũng chỉ ăn rau tự trồng".

Ngoài ra, trong khu vườn của nhà Việt Trinh còn có một căn chòi nhỏ để bàn ghế, Việt Trinh cho biết đây là không gian để Trinh để tiếp khách. Vừa uống nước, vừa nói chuyện lại hòa mình với thiên nhiên quả thật là rất thú vị.

Việt Trinh cũng cho biết: "Ngôi nhà của Trinh cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ nơi thờ cúng ra tất cả mọi thứ trong nhà Trinh muốn chúng thật tự nhiên, không có sự sắp đặt nhiều quá của con người". Có lẽ chính vì vậy mà những năm vừa qua cô đã sống một cuộc sống giản dị nhưng vô cùng thanh thản và vui vẻ.

(Theo SSM)

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.