Vì ngôi nhà được xây cách đây 30 năm – nơi lưu giữ nhiều ký ức nên kiến trúc sư đã tái sử dụng các vật liệu của ngôi nhà cổ sau khi tính toán rất kỹ lưỡng.
Điển hình là bức tường gạch cũ được lựa chọn từ nhiều viên gạch tốt nhất để làm vòm của khu vực bàn thờ, những thanh xà bằng gỗ tái dùng làm trần và nội thất trang trí cũng như những khung cửa sổ…
Bên trong nhà được thiết kế theo sở thích và thói quen hằng ngày của bố mẹ như thích cây cảnh, nuôi cá cảnh.
Ngoài ra các ô lấy sáng vừa đảm nhiệm việc thông gió vừa mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn.
Tuy nhiên nhược điểm của ngôi nhà là chiều ngang mặt tiền chỉ 2m nên giải pháp sau khi cân nhắc nhiều lần là thêm một đường cong bằng bê tông nguyên khối màu đỏ phá cách để tạo sự khác biệt và độc đáo khi nhìn từ xa.
Hệ thống cửa lam gỗ cũng được sử dụng để chủ động đón nắng gió theo từng thời điểm trong năm.
Bản vẽ mặt cắt ngôi nhà cổ được cải tạo phá cách với mặt tiền bê tông lồi tại Phan Thiết.
(Nguồn: BY Architects)
-
Ngôi nhà đưa sân vườn vào trong tại Úc
Ngôi nhà đưa sân vườn vào trong dành cho cặp vợ chồng với mong muốn để ở, sau đó được bổ sung thêm thiết kế để phù hợp dành cho sáu thành viên tại Úc.








-
Nhà 4 tầng Bình Thạnh như hộp đen biết thở
Công trình cải tạo một ngôi nhà phố bốn tầng được xây dựng từ năm 2019, nép mình trong khu dân cư yên tĩnh bên sông Sài Gòn, xa trung tâm thành phố ồn ào với một số giải pháp cải tạo thông minh....
-
Thiết kế nhà ngoại ô như mọc lên từ triền đồi ở Huế
Chỉ cách trung tâm 10 phút lái xe, ngôi nhà này nằm ở vùng ngoại ô Huế với địa hình đồi núi, khí hậu gió mùa nhiệt đới – nắng nóng mùa hè, mưa lớn mùa đông. Ngôi nhà được thiết kế với hai tiêu chí chính là hòa hợp với thiên nhiên và chống chịu khí hậ...
-
Nhà 3 tầng ở Thủ Dầu Một ấn tượng với thiết kế đường cong đầy sức sống
Nép mình trên một mảnh đất 400m² ở Thủ Dầu Một, ngôi nhà của một gia đình trẻ đang tìm kiếm sự yên bình giữa nhịp sống thành phố không ngừng chuyển động. Ngôi nhà được thiết kế từ những đường cong dịu dàng đến cách ánh sáng và gió trời len lỏi khắp m...