Ngôi nhà của nhạc sĩ Phú Quang nằm trong một ngõ nhỏ thuộc quận Tây Hồ, từ màu sắc, vật dụng trang trí, ánh sáng... đều rất gần với hình ảnh người nghệ sĩ hiền lành và ít màu mè.

Phòng khách có treo khá nhiều bức tranh của một vài họa sĩ nổi tiếng Việt Nam đề tặng và cả những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng thế giới. Chiếc đàn piano và bộ dàn âm li đắt tiền và chiếc tủ đựng rất nhiều đĩa nhạc không lời cũng được bày biện hợp lý.


Phú Quang bảo ở nơi này ông hay ngồi để chiêm nghiệm, nghe những những bản nhạc không lời hoặc tự chơi một bản nhạc thưởng cho mình những lúc thấy trống trải. Và cũng nơi này ông có thể hỉ hả nói chuyện thân mật với bạn bè mỗi khi ai đó ghé đến nhà chơi.


Trong không gian sống của người nhạc sĩ thành đạt này còn có những bồn cây xanh được bày biện trông rất có duyên. Lối bố trí không gian kiến trúc giống như một penthhouse, toàn bộ tầng 1 dành cho sinh hoạt chung, bếp, phòng khách, gara. Hàng cây xanh bao bọc bên ngoài làm cho căn nhà càng thêm kín đáo.


Bên trong, ngược lại, là một không gian mở hoàn toàn. Khu vực cầu thang nối từ tầng 1 lên tầng 2 phòng khách là nơi trưng bày những bồn hoa lan rất đẹp mắt. Có vẻ như căn nhà Phú Quang cũng giống như dòng nhạc ông vẫn sáng tác, chậm và lắng.


Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang
Để căn nhà thêm phần mới mẻ đón một năm mới, nhạc sĩ Phú Quang bảo trước Tết đã thuê thợ về sơn lại.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang
Lối đi vào giữa gara và phòng ăn gây sự chú ý bởi những chú cá vàng bơi lội tung tăng cùng những bồn cây hoa, cây xanh đẹp mắt

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Trong nhà nhạc sĩ có nuôi 1 chú sáo và 1 chú chim cu gáy. Phú Quang tâm sự rằng chú sáo khiến ông vui vì rất hay bắt chước tiếng người nói suốt ngày.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Góc bếp - nơi bà xã của Phú Quang rất hay trổ tài nấu nướng để có những bữa cơm hợp khẩu vị với chồng và con gái.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Cận cảnh chiếc bàn ăn. Nơi đây không bao giờ thiếu những đĩa hoa quả tươi phục vụ cả gia đình.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Cầu thang lên phòng khách được thiết kế với những giỏ hoa lan nhỏ xinh xắn.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Phòng tiếp khách luôn có bánh kẹo, thuốc lá để sẵn.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Tủ đựng rượu ngoại của nhạc sĩ Phú Quang.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Cận cảnh bộ dàn âm li hàng xin được bày ở phòng khách.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Tủ đựng những chiếc đĩa than, đĩa nhạc không lời của vị nhạc sĩ.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang tếu táo nói rằng dù bận bịu lo chuyện tổ chức liveshow sẽ diễn ra ngày 1, 2/2 tại Nhà hát Lớn nhưng vẫn phải dành 1 đến 2 tiếng có mặt ở phòng khách để tiếp họ hàng đến chúc Tết.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Hai bức tượng quý giá được bày rất gần một bức tranh do họa sĩ Lê Thiết Cương tặng nhạc sĩ Phú Quang

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Phú Quang sẵn sàng chơi những bản nhạc không lời dành tặng cho quý khách trên chiếc đàn piano đặt ở một góc phòng khách khi có lời đề nghị.

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Khoảng sân sau của tầng 1 được thiết kế đẹp mắt với những bồn cây xanh, đá cuội rải...

Đầu năm xông đất nhạc sĩ Phú Quang

Lan can tầng 2 - nơi Phú Quang có thể đứng đó để hút thuốc thư giãn.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.