Có một căn nhà riêng trước tuổi 30 là giấc mơ mà hầu hết người trẻ đều hướng tới, trong đó có tôi.

Ở tuổi 30, bạn bè tôi đứa nào cũng đã có chồng con. Có người lấy chồng giàu, nên nhà, xe đã đủ cả. Có người tự mua nhà bằng chính năng lực của mình. Nhưng cũng không ít người mỗi lần gặp là than thở “hết tiền”. Còn tôi, dù đã bước sang tuổi 32 vẫn “chăn đơn gối chiếc”, không nhà, không xe.

Việc mua nhà trước tuổi 30 là mục tiêu lớn nhất cuộc đời mà không phải ai cũng thực hiện được trừ khi được người thân, gia đình, ngân hàng hỗ trợ hoặc những người xuất chúng, có mức lương “khủng”.

Không nên mua nhà khi chưa có khả năng chi trả. Ảnh minh họa

Bắt đầu ra trường đi làm ở tuổi 22, tôi cũng từng nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền và chi tiêu tiết kiệm để mua một căn nhà cho riêng mình.

Nhưng sau 6 năm làm việc quần quật, không cho phép mình ăn ngon, nói không với chiếc váy yêu thích, không dám đi du lịch với bạn, tôi lại nhận ra rằng sự cố gắng đó thật vô nghĩa.

Tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá để có thể mua một căn hộ tại Thủ đô Hà Nội với hình thức trả góp. Tôi vui vì đã thực hiện được mục tiêu lớn của đời mình, nhưng quãng thời gian sau đó mới thực sự là “ác mộng”.

Với số tiền tiết kiệm được 700 triệu đồng, tôi đánh liều mua một căn hộ trị giá 1,7 tỉ đồng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong đó, tôi vay ngân hàng 1 tỉ trong vòng 10 năm. Hàng tháng tôi phải trả cả gốc và lãi cho ngân hàng hơn 18 triệu đồng.

Chỉ nên mua nhà khi có đủ số tiền tích lũy và mức lương hàng tháng đủ chi trả. Ảnh minh họa

Mức lương của tôi khi đó được khoảng 25 triệu đồng từ hai công việc: nhân viên kinh doanh tại một công ty quảng cáo và nhân viên lễ tân tại khách sạn. Như vậy chi phí sinh hoạt và tất cả mọi chi tiêu hàng tháng gói gọn trong 7 triệu, nên tôi càng phải tiết kiệm bằng mọi cách.

Một ngày tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng. Sáng đi làm tại công ty từ 8:00 đến 5:00 chiều, về nhà nghỉ ngơi đến 10:00 lại tiếp tục công việc lễ tân tại khách sạn cho đến tận 6h sáng ngày hôm sau. Cứ thế kéo dài suốt một năm, đến khoảng tháng 6/2019 vì quá mệt mỏi, tôi quyết định bán căn nhà và tất toán với ngân hàng.

Sau thất bại từ căn nhà đầu tiên trong đời, tôi nhận ra bản thân quá nóng vội mua nhà mà không hoạch định được bài toán tài chính và khả năng chi trả. Khi vay tôi cũng chỉ nhìn vào lãi suất ưu đãi ban đầu mà không quan tâm đến lãi suất thả nổi sau ưu đãi. Vì thế, tôi bị “sa lầy” trong đống nợ.

Hiện tại dù không có nhà, không có xe nhưng tôi có một khoản tiền tích lũy và một vài mảnh đất mà tôi góp vốn đầu tư cùng anh chị ở quê. Tôi nghĩ không nhất thiết chăm chăm vào suy nghĩ "phải có nhà trước năm 30 tuổi" mà phải độc lập tài chính trước đã. Có nhiều tiền rồi thì muốn mấy căn nhà mà không được!

Chủ đề: 9X mua nhà,
Bảo Minh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.