Nằm giữa con phố hàng hiệu của Hà Nội, giữa một khách sạn 5 sao và một tòa nhà sang trọng, khu nhà 58 Lý Thái Tổ lại bị bỏ trống từ nhiều năm nay, mặt tiền khu đất vàng này trở thành bãi trông xe.

Tòa nhà này ở một vị trí khá đẹp của trung tâm thành phố, trên đường Lý Thái Tổ, ngay gần ngã ba cắt với đường Hoàng Đạo Thành, gần nhiều trung tâm lớn như Press Club, khách sạn Metropole Hà Nội, tòa nhà cao cấp 63 Lý Thái Tổ và nhiều cửa hàng bán đồ hiệu xung quanh. Đây là khu vực được coi là đất "kim cương" và lọt vào "tầm ngắm" của không ít người.

Toà nhà cao 7 tầng, có tổng diện tích sàn 2.625m2 (hiện đang hoàn thiện), bên dưới là hàng rào bằng quây tôn kín.

Theo quan sát từ bên ngoài, tòa nhà này đang trong quá trình xây dựng, xong phần thô thì dừng lại, vẫn còn dòng chữ “an toàn lao động” trên công trình. Mặt tiền được che chắn bằng bạt và khung gỗ. Tuy nhiên, theo thời gian, những tấm bạt này đều đã rách rưới tơi tả, gỗ đã ngả màu.

Một người dân cho hay, công trình đã dừng thi công nhiều năm nay. Tận dụng mặt bằng này, họ tổ chức trông giữ xe và tận dụng mở quán trà đá.

Trước đó, ngày 1/7/2010, Tổng công ty Rau quả - nông sản đã phát hành hồ sơ chào giá cạnh tranh thuê toà nhà 58 Lý Thái Tổ (với mức giá sàn ghi trong hồ sơ là 13 USD/m2 sàn/tháng và thời hạn cho thuê là 15 năm. Tuy nhiên, xung quanh việc thuê nhà này đã có nhiều ấn đề lùm xùm.

Có thể nói, khu vực này có nhiều khách du lịch và các sự kiện lớn, việc bỏ không tòa nhà giữa thành phố không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm tàng nguy cơ thiếu an toàn.

Chủ đề: Bỏ hoang,
D.Anh (Vietnamnet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.