Rất bất ngờ khi được anh hẹn đến thăm nhà vào một ngày cuối tuần, nơi “bình yên: của anh không thuộc hàng đắt đỏ như Mr Đàm, Ngọc Sơn, hay Lý Nhã Kỳ… mà nằm ngay con kênh thuộc Quận 3 với tên gọi Cao ốc Acted.
Không khó lắm khi hỏi thăm những người dân nơi đây về tòa cao ốc này, càng dễ dàng hơn khi các anh bảo vệ cũng vui vẻ và sẵn sàng chỉ dẫn lên nhà ông “thần cờ bạc” Duy Mạnh khi tên tuổi anh gắn liền với ca khúc Kiếp đỏ đen, Trái tim khóc, Đường về hai lối...



Khu vực nhà bếp anh bố trí một quấy bar nhỏ dành tiếp khách đến chơi

Biết tin khách đến anh ra tận cầu thang máy đón vào nhà, một chút bối rối và khiêm tốn khi anh dẫn khách tham quan nơi bình yên của mình.

Anh giới thiệu “sơ sài” vài chi tiết trong nhà, từ bức tranh của một người bạn tặng vẽ về anh trong lúc biểu diễn với tiếng kèn du dương, nơi cửa sổ có cái laptop dành chát chít với người thân và khán giả. Ngay cả cây đàn organ dành để tập luyện với những ca khúc mới lại được đặt ngay phòng ngủ, kế bên là cái tủ đồ với hàng chục bộ đồ veston đủ màu sắc. Nhìn chiếc giường ngủ ngay ngắn và tươm tất, cũng đủ hiểu chủ nhân ít khi tá túc nơi đây, tinh ý lắm mới thấy một tấm hình nho nhỏ của một cô gái xinh đẹp, hỏi thì anh cười: “Báu vật của đời Mạnh đấy!”

Căn nhà không lớn lắm, nhưng sự sắp xếp ngăn nắp của chủ nhân, khiến ai đến thăm cũng thầm khen vì chủ nhân này khéo sắp đặt, một quầy bar nho nhỏ dành tiếp khách đến chơi, một ban công vừa phải với dụng cụ chạy bộ và tập lưng bụng rất thích hợp với khí trời lồng lộng những cơn gió từ tầng nhà cao ốc như thế này.


Duy Mạnh tâm sự: "Lịch diễn khá dày, nên Mạnh cũng ít khi ghé nhà, phần nhiều là phải đi diễn, có khi xuất ngoại cả ba tháng trời, nơi đây trở nên heo hút và lạnh lẽo lắm. Chỉ khi nào đóng đô ở Sài Gòn thì Mạnh mới có thời gian chăm chút trong ngôi nhà này, còn lại “thằng bé” tài xế cũng giúp Mạnh khá nhiều trong việc chăm sóc ngôi nhà cũng như thổi không khí vui tươi khi hai anh em trò chuyện cùng nhau. Có hôm hai anh em tự giặt đồ, tự vào bếp nấu ăn thì cũng chỉ mì tôm, chiên trứng hoặc vài bát canh là không khí trở nên ấm cúng lạ thường…

Trong ngôi nhà này tất cả đã vào nếp nên cũng không phải dọn dẹp nhiều lắm, Mạnh thích nhất vào những buổi bình minh hoặc hoàng hôn xuống, được ra ban công nhìn cả thành phố trong mắt mình với những cơn gió lồng lộng. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm mình thanh thản nhẹ nhàng, và không khí này dễ đem lại nhiều cảm xúc cho Mạnh để mình sáng tác thêm những ca khúc mới”.


Luyện tiếng kèn bên bức tranh của một người bạn tặng anh







Khu vực bếp ăn, phòng ngủ và phòng khách được sắp sếp rất ngăn nắp











Khu vực ban công vừa ngắm thành phố, vừa dành tập luyện và một cái cân nhỏ dành để kiểm tra sức khỏe


Quà "độc" của khán giả dành tặng cho anh


Khu vực ngoài dành để chát chít cùng người thân và người hâm mộ


Cafeland.vn - Theo Zing
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.