Chỉ sau hơn 8 tháng, nhiều hạng mục chính của dự án đã dần thành hình - Ảnh Tiền Phong.
Sáng 19/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công trường và làm việc về tiến độ dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, TP.Hà Nội. Đây là dự án hạ tầng thương mại – dịch vụ trọng điểm quốc gia, thay thế Trung tâm triển lãm Giảng Võ trước đây, được kỳ vọng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của Thủ đô và đất nước.
Công trình quy mô 90ha nằm tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông trọng yếu gồm đường bộ, hàng không và metro, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế.
Trung tâm bao gồm công trình triển lãm trong nhà mang hình ảnh Thần Kim Quy với 9 phân khu tổng diện tích hơn 130.000m2, 4 khu công viên triển lãm ngoài trời với tổng quy mô lên đến 20,6ha, 2 nhà triển lãm trong nhà quy mô nhỏ khác cùng các công trình phụ trợ đa dạng… Với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, khi hoàn thành công trình sẽ lọt top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới về tổng diện tích và diện tích trưng bày.
Thủ tướng yêu cầu từ nay đến hết tháng 7/2025, công trình phải cơ bản hoàn thiện, để khánh thành vào ngày 19/8 và sẵn sàng tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội toàn quốc vào ngày 2/9.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp tục chỉ đạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, đồng thời khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các show diễn quy mô lớn tại khu vực Trung tâm, tạo điểm nhấn thu hút nhân dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ.
Không chỉ dừng lại ở một trung tâm tổ chức sự kiện, Thủ tướng định hướng nơi đây sẽ là trung tâm văn hóa – nghệ thuật – triển lãm đa chức năng, có khả năng cạnh tranh với các thành phố lớn trong khu vực.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò lâu dài của Trung tâm trong việc phát triển công nghiệp văn hóa – giải trí, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việc hình thành không gian biểu diễn, trưng bày chuyên nghiệp sẽ tạo điều kiện để các nghệ sĩ trong và ngoài nước thể hiện tài năng, đồng thời quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Để đạt mục tiêu đề ra, Thủ tướng đồng ý xem xét các cơ chế, chính sách đặc thù cho Trung tâm, và sẵn sàng thuê tư vấn quốc tế nếu cần thiết, đồng thời phải xây dựng đội ngũ nhân lực trong nước đủ khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ tổ chức sự kiện lớn trong tương lai.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn và chuẩn bị tổ chức triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
-
Sau hơn 6 tháng thi công, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới – đang dần lộ diện. Với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, dự án này không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng mà còn hứa hẹn đưa Hà Nội trở thành “kinh đô triển lãm” của khu vực và thế giới.
-
Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2025.







-
Sắp khởi công cây cầu đầu tiên thuộc dự án cải tạo Quốc lộ 6 hơn 8.000 tỷ đồng
Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội, cầu Mai Lĩnh mới sẽ chính thức khởi công trong tháng 6/2025. Đây là công trình đầu tiên được triển khai trong chuỗi các hạng mục thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 6, đoạn ...
-
Chung cư Hà Nội vào "guồng": Sóng mở bán lan tỏa, lộ diện độ tuổi khách hàng đang dẫn nhịp
Thị trường căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ rệt trong quý 2/2025, với hai chỉ dấu nổi bật: Nguồn cung bùng nổ ở nhiều khu vực và lực cầu đến từ nhóm người mua trẻ tuổi, có nhu cầu thực....
-
"Mắt xích" giao thông mới nối Hà Nội và Hưng Yên được "chốt lịch" khởi công
Dự án cầu Ngọc Hồi – "mắt xích" giao thông chiến lược nối Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên đã được ấn định thời điểm khởi công vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9 năm nay....