Dù đã dọn đến khu tái định cư được gần 1 năm, nhưng hơn 20 hộ dân ở đây, từ già tới bé ngày ngày phải cuốc bộ gần 9 tầng nhà mới tới được căn hộ nơi mình sinh sống.
Tại khu nhà tái định cư Nơ 6, Pháp Vân – Tứ
Hiệp (của Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị xây dựng-HUD), chiếc
cầu thang máy mới tinh nhưng đã ngừng hoạt động gần 1 năm nay.
Người đưa chúng tôi đến đây, anh Trần Văn Trung sống tại khu tái định cư này lắc đầu: “Nói ra thì ai cũng nghĩ chúng tôi nói đùa, nhưng sự thật thì lại không đùa với chúng tôi trong gần 1 năm qua đâu anh à. Giờ đành leo bộ lên tầng 7 thì câu chuyện sẽ rõ…”
Người đưa chúng tôi đến đây, anh Trần Văn Trung sống tại khu tái định cư này lắc đầu: “Nói ra thì ai cũng nghĩ chúng tôi nói đùa, nhưng sự thật thì lại không đùa với chúng tôi trong gần 1 năm qua đâu anh à. Giờ đành leo bộ lên tầng 7 thì câu chuyện sẽ rõ…”
Tòa nhà Nơ6 Pháp Vân - Tứ Hiệp.
Theo anh Trung lên căn hộ 706 của tòa nhà,
khi đến nơi thì đôi chân của chúng tôi gần như đã mỏi nhừ. Vợ anh Trung,
chị Hoàng Phương Khánh đang mang thai tháng thứ 7 nhìn chúng tôi với vẻ
mệt mỏi: “Đấy là các anh mới chỉ lên thăm nhà em có một lần, còn chúng
em ngày ngày phải đi làm, sinh hoạt lên xuống thường xuyên...”
Tâm sự với chúng tôi anh Trung khổ tâm cho biết, vợ anh mang thai sắp đến kì sinh nở, nếu tiếp tục cho chị ở lại đây thì đến ngày chị sinh, anh không biết phải làm cách nào để đưa chị đến bệnh viện. Hai vợ chồng anh đã tính đến chuyện đưa chị Khánh đến ở nhờ nhà bố mẹ đẻ tại phường Phương Liệt, quận Hai Bà Trưng. Nhưng nỗi lo nối tiếp nỗi lo, dù đưa vợ đến ở nhờ nhà bố mẹ thì khi chị sinh xong anh vẫn phải đón cả vợ và con về đây sinh sống.
Tâm sự với chúng tôi anh Trung khổ tâm cho biết, vợ anh mang thai sắp đến kì sinh nở, nếu tiếp tục cho chị ở lại đây thì đến ngày chị sinh, anh không biết phải làm cách nào để đưa chị đến bệnh viện. Hai vợ chồng anh đã tính đến chuyện đưa chị Khánh đến ở nhờ nhà bố mẹ đẻ tại phường Phương Liệt, quận Hai Bà Trưng. Nhưng nỗi lo nối tiếp nỗi lo, dù đưa vợ đến ở nhờ nhà bố mẹ thì khi chị sinh xong anh vẫn phải đón cả vợ và con về đây sinh sống.
Hệ thống thang máy còn mới và gần như chưa được sử dụng.
“Đến lúc ấy, không biết cuộc sống của nhà
tôi sẽ như thế nào? Tôi còn phải đi làm, không lẽ vợ tôi cứ phải một
ngày chạy mấy vòng cầu thang bộ từ tầng 7 xuống tầng một để mua đồ dùng
sinh hoạt cho con. Rồi khi cháu lớn lên, lúc tập đi chẳng nhẽ lại chỉ
loanh quanh tầng 7 của tòa nhà” – anh Trung than thở nói.
“Mấy hôm nay gia đình tôi đã phải một phen tá hỏa khi vợ tôi bất ngờ đau bụng dữ dội. Lo lắng chuyện vợ tôi đau đẻ nhưng tôi không biết làm cách nào để đưa vợ xuống để vào viện… Cuối cùng, tôi phải nhờ hàng xóm chuẩn bị cáng để sẵn sàng đưa vợ tôi đi viện bằng lối cầu thang bộ”.
“Mấy hôm nay gia đình tôi đã phải một phen tá hỏa khi vợ tôi bất ngờ đau bụng dữ dội. Lo lắng chuyện vợ tôi đau đẻ nhưng tôi không biết làm cách nào để đưa vợ xuống để vào viện… Cuối cùng, tôi phải nhờ hàng xóm chuẩn bị cáng để sẵn sàng đưa vợ tôi đi viện bằng lối cầu thang bộ”.
Anh Nguyễn Hữu Bình cùng chiếc nạng vất vả lên xuống dù cây cầu thang máy ngay gần cửa nhà mình.
Ông Nguyễn Mạnh Huy (78 tuổi) sống tại căn
hộ 606 thì lại dự định sẽ bán căn hộ này để đi nơi khác sinh sống. Ông
cho biết kể, từ khi chuyển sang đây ở hơn 1 năm nay, nhà ông ngoài các
con thường xuyên đến thăm thì bỗng ít khách khứa hẳn. Theo ông, khách
ngại đến đến chơi vì phải vượt qua 6 tầng bằng cầu thang bộ…cũng hết
hơi.
Ông Huy dù tuổi đã cao, chân đã không còn khỏe nhưng hàng ngày ông vẫn phải mấy lần vịn cầu thang để đi từ tầng 6 xuống tầng 1 mua đồ sinh hoạt cho gia đình mình và xuống sân hít thở khí trời.
Trường hợp anh Nguyễn Hữu Bình, sống tại căn hộ 206 không may bị ngã gãy cả tay lẫn chân khi mới chuyển về đây ở cũng lắm bi hài. Hàng ngày anh vẫn phải lê lết, vịn tường, chống nạng qua nhiều bậc cầu thang bộ để xuống khi có việc. Nhiều người dân ở đây không khỏi xót thương khi mỗi lần nhìn thấy anh “xuống phố”...
Ông Huy dù tuổi đã cao, chân đã không còn khỏe nhưng hàng ngày ông vẫn phải mấy lần vịn cầu thang để đi từ tầng 6 xuống tầng 1 mua đồ sinh hoạt cho gia đình mình và xuống sân hít thở khí trời.
Trường hợp anh Nguyễn Hữu Bình, sống tại căn hộ 206 không may bị ngã gãy cả tay lẫn chân khi mới chuyển về đây ở cũng lắm bi hài. Hàng ngày anh vẫn phải lê lết, vịn tường, chống nạng qua nhiều bậc cầu thang bộ để xuống khi có việc. Nhiều người dân ở đây không khỏi xót thương khi mỗi lần nhìn thấy anh “xuống phố”...
Rất đông người cao tuổi sống trong khu tái định cư hàng ngày phải leo gần 9 tầng nhà đến lên đến nơi ở.
Trao đổi với chúng tôi, các hộ dân tại đây
cho biết, vào tháng 8/2010, khi người dân đến đây xem chất lượng của tòa
nhà để quyết định chuyển về thì thấy thang máy của tòa nhà vẫn hoạt
động bình thường. Thế nhưng, ngay khi vừa dọn đồ về ở thì hệ thống thang
máy dừng hẳn đến bây giờ.
Các hộ dân đã có đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng để phản ánh về vấn đề này. Đến ngày 30/11/2010, UBND TP. Hà Nội đã có công văn yêu cầu sửa chữa ngay 2 cầu thang máy và báo cáo kết quả thực hiện về thành phố trước ngày 15/12/2010. Nhưng không hiểu vì sao mà đã nửa năm sau khi thành phố yêu cầu, thang máy vẫn chưa thể hoạt động.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện tòa nhà tái định cư này còn chưa có ban quản trị dù đã đưa vào sử dụng gần 2 năm và đã có hơn 20 hộ dân sinh sống. Người bảo vệ tại khu nhà này cho biết, ông được thuê bảo vệ an ninh chứ còn việc vận hành thang máy hay thu tiền lệ phí của tòa nhà ông không có liên quan.
Khi chúng tôi liên hệ tới văn phòng của chủ đầu tư tòa nhà là Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị xây dựng - HUD để liên hệ làm việc thì đều nhận được câu trả lời là "lãnh đạo hôm nay bận, xin hẹn hôm khác".
Các hộ dân đã có đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng để phản ánh về vấn đề này. Đến ngày 30/11/2010, UBND TP. Hà Nội đã có công văn yêu cầu sửa chữa ngay 2 cầu thang máy và báo cáo kết quả thực hiện về thành phố trước ngày 15/12/2010. Nhưng không hiểu vì sao mà đã nửa năm sau khi thành phố yêu cầu, thang máy vẫn chưa thể hoạt động.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện tòa nhà tái định cư này còn chưa có ban quản trị dù đã đưa vào sử dụng gần 2 năm và đã có hơn 20 hộ dân sinh sống. Người bảo vệ tại khu nhà này cho biết, ông được thuê bảo vệ an ninh chứ còn việc vận hành thang máy hay thu tiền lệ phí của tòa nhà ông không có liên quan.
Khi chúng tôi liên hệ tới văn phòng của chủ đầu tư tòa nhà là Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị xây dựng - HUD để liên hệ làm việc thì đều nhận được câu trả lời là "lãnh đạo hôm nay bận, xin hẹn hôm khác".
Theo Quang Tùng – Phan Mạnh (VTC News)
VIP
Bán nhà Phường 14, Quận 10 Nguyễn Ngọc Lộc 4 tầng BTCT hoàn công đủ.
4 tỷ 600 triệu- 39m2
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0963141***
VIP
gia đình cần bán dãy trọ 10 phòng thu nhập 15 triệu chợ bình chánh gọi xem trọ
1 tỷ 500 triệu- 162m2
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0793736***
VIP
bán lô đất gần chợ đầu mối 82 m2 giá 2 tỷ 800 gọi ngay xem đất
2 tỷ 800 triệu- 88m2
Huyện Hóc Môn , TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0966860***
VIP
SIÊU PHẨM TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG Q1 GIÁ CHỈ 580TR/M2 KHAN HIẾM LH 0906979786
115 tỷ - 198m2
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0906979***
VIP
Giá từ 1,23 tỷ – Đặc quyền đàm phán thanh toán tại TT AVIO
1 tỷ 230 triệu- 56m2
Dĩ An, Bình Dương
Hôm nay
0935218***
VIP
Penthouse Fiato Uptown Sở hữu siêu phẩm không gian sống đẳng cấp quốc tế, giá ch
49 triệu - 147m2
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0935218***
VIP
Chuyển nhượng 10ha khu công nghiệp Vsip - Lạng Sơn, bàn giao sớm
100- 100000m2
Hữu Lũng, Lạng Sơn
Hôm nay
0976875***
VIP
SHOPHOUSE TẦNG ĐẾ. SHOPEHOUSE DỰ ÁN VUNG TAU CENTRE POINT
12 tỷ 500 triệu- 207m2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Hôm nay
0939868***
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.