CafeLand - Xây lên rồi để đó, 60 căn hộ nằm trong khu nhà tái định cư NO6 Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hà Nội vẫn từng ngày "ngóng" chủ nhân dọn vào ở. Thế nhưng, hàng chục năm nay vẫn không một bóng người tìm đến. Nghe thì thật khó tin song lại là thực tế đang hiện rõ tại khu nhà tái định cư này.

Tòa nhà NO6 được xây dựng theo diện nhà tái định cư từ năm 2004. Nhìn bên ngoài, ai cũng thấy đây là một tòa nhà đồ sộ nhưng bên trong số căn nhà có người đến ở chỉ mới dừng lại ở con số 20 hộ. Trong khi đó, hiện đang có tới 60 căn nhà đang bỏ không.

Nguyên nhân là cơ sở vật chất, hạ tầng nơi đây quá thiếu thốn, xuống cấp khiến cho không hộ dân nào muốn đến sinh sống.

"Tái định cư người ta không muốn ở vì điện nước rất chán. Tòa nhà toàn để không, không có người đến ở", chị Nguyễn Thị Thu Xuân, một cư dân của khu nhà nói.

Có đến 60 căn nhà ở khu tái định cư NO6 Pháp Vân hiện đang bỏ không do dân "ngán" hạ tầng

Thay vì sự háo hức được chuyển đến nhà mới, hơn 20 hộ dân đã trót đến ở tại khu nhà tái định cư NO6 Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hà Nội lại nhanh chóng chuyển sang tâm trạng chán nản, thất vọng tràn trề.

Bên ngoài khang trang bao nhiêu thì bên trong nhếch nhác bấy nhiêu. Hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất quá đỗi sơ sài và xuống cấp. Thiếu nước, mất điện, thang máy luôn trong tình trạng không sử dụng được khiến cho các hộ dân ngao ngán.

Khổ nhất là tình trạng người dân phải đi đong mua nước sinh hoạt hàng ngày với giá cao. Phải chịu giá trên trời nhưng có tiền cũng chưa chắc đã mua được nước khi phải phụ thuộc vào tâm trạng " vui thì bán, buồn thì nghỉ" của bên bán. Nỗi khổ này là do khi hoàn thành khu nhà chủ đầu tư đã không kí hợp đồng cấp nước cho các hộ dân.

Không chỉ thiếu thốn điện, nước người dân của khu nhà còn phải chấp nhận cảnh không trường, trạm và không chợ búa. Điều đáng nói là dù tình trạng này kéo dài cả chục năm trời nhưng vẫn không được cải thiện khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây như bị biệt lập và bỏ quên.

Nhà tái định cư: Không ở được xây làm gì?

Mới đây, thành phố Hà Nội đưa ra dự kiến đây sẽ là nơi ở mới cho cư dân tập thể C8 Giảng Võ, Hà Nội . Tuy nhiên, đến thời điểm này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho hay vẫn chưa di dời được hộ nào khỏi C8 Giảng Võ.

Nhìn cảnh một tòa nhà to đùng xây lên nhưng hạ tầng xuống cấp lại không được tu sửa dễ khiến cho người ta liên tưởng đến chuyện "mua được con trâu mà quên sắm dây xỏ mũi". Và, nếu tình trạng này không khá hơn thì 60 căn nhà bị bỏ không nói trên chưa biết đến khi nào mới có người chịu đến ở.

Nguồn video:VTV

  • Nhếch nhác trong quản lý chung cư Thạnh Mỹ Lợi

    Nhếch nhác trong quản lý chung cư Thạnh Mỹ Lợi

    CafeLand - Nằm ngay trung tâm của quận 2 thế nhưng chung cư tái định cư Thạnh Mỹ Lợi (P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) vẫn đang từng ngày xuống cấp trong sự bất lực của người dân và sự thờ ơ của đơn vị có trách nhiệm. Đáng nói hơn, rất nhiều phần sở hữu chung của khu vực này không được đưa vào sử dụng, rơi vào cảnh hoang tàn.

  • 70 hộ dân khu tái định cư Dọc Bún: Khát nước và thiếu điện

    70 hộ dân khu tái định cư Dọc Bún: Khát nước và thiếu điện

    CafeLand - Mặc dù đã bỏ gần cả trăm triệu đồng đóng phí cơ cơ sở hạ tầng nhưng đổi lại, điện không có thắp, cơm phải đi mua nước lọc về nấu vì nước quá bẩn. Câu chuyện này đang tiếp diễn hàng ngày tại khu tái định cư Dọc Bún, La Khê, Hà Nội.

  • La Khê - Hà Đông: Tái định cư, giãn dân - phát hoảng với điện và nước

    La Khê - Hà Đông: Tái định cư, giãn dân - phát hoảng với điện và nước

    Hơn 80 hộ dân đang sinh sống tại khu Dọc Bún (thuộc phường La Khê quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết kể từ khi chuyển đến sinh sống tại khu vực này, họ chưa một lần được sử dụng nguồn nước sạch và phải đi mua điện ở nơi khác với giá khá cao.

Thịnh Châu
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.