Thị trường bất động sản chưa hoàn toàn khởi sắc ngoại
trừ một số khu vực giá đất tăng như Long Biên, Đông Anh và quanh các
tuyến đường mới khởi công Văn Khê, Văn Phú, Dương Nội. Chưa đủ sức mang
lại hơi ấm mới cho thị trường địa ốc Hà Nội nhưng đất quanh khu vực này
đang là điểm ngắm của nhiều dân đầu tư trong đó có cả những tiểu đội
chuyên lướt sóng.
Chị Trần Hà, "thủ lĩnh" của một đội lướt sóng cho
hay, nhóm của chị gồm 6 người làm nhiều ngành nghề khác nhau. Từ đầu
năm đến nay, đội này đã lướt được 10 nơi và thu được gần chục tỷ đồng.
Bí quyết của chị là săn lùng đất giá rẻ khi thị trường trầm lắng và săn
thông tin quy hoạch từ khi còn đang trên giấy tờ.
Chỉ cần biết chắc chắn tuyến đường nào được khởi
công, nhóm của chị Hà sẽ bám sát từng khu vực. Nắm được thông tin Chính
phủ phê duyệt 5 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội trong đó đi qua Đông
Anh, chị đã hướng đến khu vực này.
Chị Hà tính toán, khi được đầu tư tuyến đường sắt,
giá đất sẽ lên. Một trong các khu chị đang hướng đến là vùng Võng La,
Kim Chung… “Rẻ nhất là mua đất xen kẹt sau đó làm thủ tục chuyển đổi
mục đich. Trong trường hợp chưa bán được ngay, chúng tôi dự kiến xây
nhà cho thuê để giữ đất”, chị Hà tiết lộ.
 |
Lướt sóng tạo ra dòng tiền quay vòng nhanh và tạo ra cơ hội ngay nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo chị Hà, lướt sóng ở khu vực nội đô tương đối khó
vì giá đất quá cao nên chị chọn vùng ven. Năm 2010, nhóm chị Hà khá có
duyên với vùng đất Đông Anh. Ngay từ đầu năm, khi sóng địa ốc chưa tới
khu này, cả phi đội của chị đã gom góp được gần 2 tỷ đồng nhằm Vân Nội-
thuộc khu vực chỉ giới hành chính của cầu Nhật Tân thẳng tiến. Ôm 200
m2 với giá 8 triệu đồng mỗi m2, chỉ sau một tuần, giá bán ra đã lên tới
12,5 triệu mỗi m2. Vậy là chỉ trong 1 tuần, cả đội đã lãi được gần 1 tỷ
đồng.
Sau đó, chị tiếp tục mua 2 miếng đất rộng gần 500 m2
ở khu Bắc Hồng, Xuân Canh với giá 10,8 triệu đồng mỗi m2. Hơn 2 tuần
sau, chị đã bán trao tay với giá 13,5 triệu đồng mỗi m2. “Mức giá này
vẫn rẻ hơn các nhà đầu tư bán ra khoảng 1 triệu đồng. Lãi ít nhưng cần
phải đẩy hàng đi gấp để quay vòng vốn nên chúng tôi vẫn bán”, chị chia
sẻ. Vừa bán xong thì bong bóng xì hơi, cả đội thở phào nhẹ nhõm.
"Điều quan trọng là biết đón đầu thông tin. Cả nhóm
có 6 người thì có tới 4 người làm nghề văn phòng. Còn lại 2 người
chuyên lăn lộn lân la tìm hiểu thị trường. Chỉ cần có lãi là bán nên
khả năng lỗ rất hiếm", chị Hà bật mí.
Đánh đông dẹp Bắc từ Ba Vì cho đến Long Biên, rồi lan
sang cả khu vực Mê Linh, phi đội Hải "bay" là biệt danh bạn bè đặt cho
nhóm đầu tư của anh Mạnh Hải. Nhóm có 4 người, trong đó chỉ có anh Hải
là người duy nhất liên quan đến bất động sản. Thường xuyên thiết kế nhà
theo yêu cầu, xem thế đất và có bạn bè làm trong lĩnh vực đất đai nên
anh nắm thông tin khá "nét". Sau khi lướt sóng đất khu vực Ba Vì và
chung cư Nam Cường, phi đội của anh cũng có vài tỷ đồng làm vốn.
Sau hơn một tháng trời nghe ngóng, phi đội của anh
đang mua gom đất thổ cư ở khu vực Phú La (Hà Đông) và Ngọc Thụy (Long
Biên), nơi có tuyến đường vừa được thành phố phê duyệt. Theo anh Hải,
sau khi quả bóng Ba Vì xì hơi, sẽ rất khó để xảy ra một cơn sốt tương
tự trên thị trường địa ốc Hà Nội. Do đó, hầu hết các đội lướt sóng đều
thận trọng hơn.
“Chúng tôi đã phân tích kỹ thị trường và quyết định
đầu tư vào đất thổ cư, đất xen kẹt, hoặc cùng lắm là đất dịch vụ và “bỏ
qua” đất ruộng. Giá cả có đắt hơn nhưng vẫn yên tâm trong trường hợp
bước sóng dài”, anh Hải nhận xét.
Nếu như trước đây vài năm khu vực Hà Đông và Long
Biên giá đất chưa tới 10 triệu mỗi m2 thì nay dao động quanh mức trên
dưới 30 triệu đồng tùy khu vực. “May mắn là đầu tháng, vừa thiết kế nhà
cho một gia đình ở khu vực Hà Đông. Gia đình này lại đang muốn cắt 3 lô
đất để bán nên chúng tôi mua luôn. Nhóm của tôi lại nhờ họ giới thiệu
mua thêm 3 lô đất trong làng nên không bị đắt”, anh Hải chia sẻ.
Nhà đầu tư này nhẩm tính, với 6 lô đất hiện có, anh
có thể lãi gấp 2-3 lần. Càng để lâu lãi càng cao, song theo anh, chỉ
cần thị trường sôi động, phi đội của anh sẽ xả hàng để tiếp tục quay
vòng vốn.
Song không phải lúc nào phi đội lướt sóng cũng gặp
may mắn. Anh Hải Vỹ, thành viên của một nhóm lướt sóng cho hay, trong
cơn sốt đất Hà Nôi vừa qua, cả đội của anh đã bị vỡ mộng ngay ở chân
núi Ba Vì. Cũng phân tích kỹ lưỡng thị trường nhưng anh lại là người
lướt cuối cùng. Khi giá đã bi đẩy cao và chưa kịp rút thì quả bóng xì
hơi. "Đối với thị trường địa ốc chưa minh bạch như hiện nay, chỉ có
những đội lướt sóng đợt đầu theo kiểu hớt váng thị trường mới có thể
thu lãi lớn. Những người chậm chân sẽ lạnh đủ”, anh Vỹ chia sẻ.
Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc công ty Archi Land
Việt Nam nhận xét: "Lướt sóng tạo ra dòng tiền quay vòng nhanh và tạo
ra cơ hội ngay. Nhưng không bắt đúng điểm sóng, nhà đầu tư dễ phải ôm
hàng hoặc buộc phải bán tháo để bảo toàn vốn và đây là một cuộc chơi
mạo hiểm".