Long An nằm kề bên Tp.HCM, là tỉnh thuần nông, hầu hết đất tự nhiên là đất trồng lúa. Tuy nhiên, hàng chục ngàn ha đất lúa đã bị mất trong thập niên qua cho các dự án cho thấy đất lúa tại Long An đang trở thành "chùm khế ngọt" của nhiều nhà đầu tư.
Giật mình nhìn lại...
Đến cuối thập niên 1990, tỉnh Long An chưa có khu công nghiệp (KCN) nào ra đời. Dựa vào đề nghị của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2010, trong đó phần dành cho khu - cụm công nghiệp (KCCN) là 6.177ha, chủ yếu từ đất nông nghiệp. Đầu những năm 2000, khi Bình Dương, Đồng Nai có dấu hiệu “đầy” nhà đầu tư (ĐT), bắt đầu kén chọn ngành nghề, làn sóng nhà ĐT trong và ngoài nước ùn ùn kéo về Long An. UBND tỉnh Long An đã nhiều lần gửi tờ trình xin Thủ tướng Chính phủ cho phép “tăng đất phi nông nghiệp”, đến tháng 2.2007 Chính phủ phê duyệt tăng đất cho CN của Long An lên 10.532ha. Vẫn chưa làm dịu “cơn khát” của các nhà ĐT, Long An tiếp tục xin thêm và tháng 8.2007 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Long An bổ sung thêm 6.356ha. Đến ngày 21.3.2008, lãnh đạo tỉnh Long An lại tiếp tục đề nghị Chính phủ cho điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất CN của tỉnh lên hơn 30.000ha vào năm 2010...
Việc xin đất dành cho CN tăng lên gần 5 lần so với quy hoạch ban đầu ở Long An không phải là không có cơ sở, bởi các nhà ĐT đã đến và “đăng ký” rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn mà có tới 64 KCCN được thành lập. Thế nhưng, khi “cơn sóng” đầu tư đã đi qua, bình tâm nhìn nhận lại vấn đề, nhiều người mới giật mình khi đang có quá nhiều dự án treo, các KCCN xây dựng quá chậm, một số KCCN đã xây dựng thì tỉ lệ lấp đầy quá thấp, chỉ trên dưới 20%. Hiện tượng nhà ĐT xin DA hàng trăm hécta đất để “đón gió”, chờ thời, dây dưa kéo dài không chịu triển khai DA, thậm chí sang nhượng lại DA, bây giờ không còn là chuyện hiếm ở Long An.
Siêu lợi nhuận vào túi ai?
Cách đây 2 năm, Long An đã từng là điểm nóng nhất trong “trào lưu sân golf” trên cả nước. Từ 18 DA sân golf (hoặc có yếu tố sân golf) với tổng diện tích gần 5.000ha, Chính phủ đã chấn chỉnh lại và Long An điều chỉnh giảm xuống còn 3, rồi còn 2 sân golf. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có sân golf nào được triển khai xây dựng ở Long An. Điều này càng cho thấy dư luận xã hội nghi ngờ về vấn đề sân golf ở Long An là có cơ sở, đó là: Sân golf chỉ là cái cớ để nhà đầu tư dễ dàng xin hàng trăm hécta đất, sau đó chuyển sang mục đích khác để có siêu lợi nhuận.
Một hình thức “ghim” đất khác để tìm kiếm siêu lợi nhuận là: Nhiều nhà đầu tư không có năng lực cứ đăng ký xin DA, rồi vừa dây dưa kéo dài, vừa chạy tìm đối tác nước ngoài kéo vào thực hiện DA. Các DA “treo” như thế rất ít khi bị rút phép, dù kéo dài 5 - 7 năm. Điển hình là DA “Khu đô thị cao cấp và trường đua ngựa” ở huyện Đức Hòa. Nhà đầu tư hoàn toàn không có năng lực, để DA “treo” suốt 4 - 5 năm, còn UBND tỉnh Long An thì hết lần gia hạn này đến lần gia hạn khác. Cũng tại huyện Đức Hòa, sau gần chục năm triển khai, KCN Đức Hòa 3 (rộng 2.300ha) chỉ mới thu hút được số nhà đầu tư đếm trên đầu ngón tay! KCN Phú An Thạnh (huyện Bến Lức) là một thí dụ khác. Năm 2006, DA này được phê duyệt với tổng diện tích hơn 690ha, giai đoạn 1 được giao hơn 307ha. Từ đó đến nay, chủ đầu tư chỉ xây dựng hạ tầng được 42% diện tích và cho thuê mới được hơn 16ha. Thế nhưng năm 2008, tỉnh Long An lại tiếp tục giao thêm cho chủ đầu tư 385ha. Hơn 2 năm qua, số diện tích này tiếp tục được bỏ hoang.
Đến cuối thập niên 1990, tỉnh Long An chưa có khu công nghiệp (KCN) nào ra đời. Dựa vào đề nghị của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2010, trong đó phần dành cho khu - cụm công nghiệp (KCCN) là 6.177ha, chủ yếu từ đất nông nghiệp. Đầu những năm 2000, khi Bình Dương, Đồng Nai có dấu hiệu “đầy” nhà đầu tư (ĐT), bắt đầu kén chọn ngành nghề, làn sóng nhà ĐT trong và ngoài nước ùn ùn kéo về Long An. UBND tỉnh Long An đã nhiều lần gửi tờ trình xin Thủ tướng Chính phủ cho phép “tăng đất phi nông nghiệp”, đến tháng 2.2007 Chính phủ phê duyệt tăng đất cho CN của Long An lên 10.532ha. Vẫn chưa làm dịu “cơn khát” của các nhà ĐT, Long An tiếp tục xin thêm và tháng 8.2007 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Long An bổ sung thêm 6.356ha. Đến ngày 21.3.2008, lãnh đạo tỉnh Long An lại tiếp tục đề nghị Chính phủ cho điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất CN của tỉnh lên hơn 30.000ha vào năm 2010...
![]() Các KCN được hình thành, nhưng ít người vào. |
Việc xin đất dành cho CN tăng lên gần 5 lần so với quy hoạch ban đầu ở Long An không phải là không có cơ sở, bởi các nhà ĐT đã đến và “đăng ký” rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn mà có tới 64 KCCN được thành lập. Thế nhưng, khi “cơn sóng” đầu tư đã đi qua, bình tâm nhìn nhận lại vấn đề, nhiều người mới giật mình khi đang có quá nhiều dự án treo, các KCCN xây dựng quá chậm, một số KCCN đã xây dựng thì tỉ lệ lấp đầy quá thấp, chỉ trên dưới 20%. Hiện tượng nhà ĐT xin DA hàng trăm hécta đất để “đón gió”, chờ thời, dây dưa kéo dài không chịu triển khai DA, thậm chí sang nhượng lại DA, bây giờ không còn là chuyện hiếm ở Long An.
Siêu lợi nhuận vào túi ai?
Cách đây 2 năm, Long An đã từng là điểm nóng nhất trong “trào lưu sân golf” trên cả nước. Từ 18 DA sân golf (hoặc có yếu tố sân golf) với tổng diện tích gần 5.000ha, Chính phủ đã chấn chỉnh lại và Long An điều chỉnh giảm xuống còn 3, rồi còn 2 sân golf. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có sân golf nào được triển khai xây dựng ở Long An. Điều này càng cho thấy dư luận xã hội nghi ngờ về vấn đề sân golf ở Long An là có cơ sở, đó là: Sân golf chỉ là cái cớ để nhà đầu tư dễ dàng xin hàng trăm hécta đất, sau đó chuyển sang mục đích khác để có siêu lợi nhuận.
Một hình thức “ghim” đất khác để tìm kiếm siêu lợi nhuận là: Nhiều nhà đầu tư không có năng lực cứ đăng ký xin DA, rồi vừa dây dưa kéo dài, vừa chạy tìm đối tác nước ngoài kéo vào thực hiện DA. Các DA “treo” như thế rất ít khi bị rút phép, dù kéo dài 5 - 7 năm. Điển hình là DA “Khu đô thị cao cấp và trường đua ngựa” ở huyện Đức Hòa. Nhà đầu tư hoàn toàn không có năng lực, để DA “treo” suốt 4 - 5 năm, còn UBND tỉnh Long An thì hết lần gia hạn này đến lần gia hạn khác. Cũng tại huyện Đức Hòa, sau gần chục năm triển khai, KCN Đức Hòa 3 (rộng 2.300ha) chỉ mới thu hút được số nhà đầu tư đếm trên đầu ngón tay! KCN Phú An Thạnh (huyện Bến Lức) là một thí dụ khác. Năm 2006, DA này được phê duyệt với tổng diện tích hơn 690ha, giai đoạn 1 được giao hơn 307ha. Từ đó đến nay, chủ đầu tư chỉ xây dựng hạ tầng được 42% diện tích và cho thuê mới được hơn 16ha. Thế nhưng năm 2008, tỉnh Long An lại tiếp tục giao thêm cho chủ đầu tư 385ha. Hơn 2 năm qua, số diện tích này tiếp tục được bỏ hoang.
| Trung bình 1ha đất trồng lúa bị thu hồi, có 3 hộ nông dân bị ảnh hưởng. Chỉ tính từ năm 2004 trở lại đây, huyện Đức Hòa đã có 5.300 hộ nông dân bị mất đất, huyện Bến Lức - 4.700, huyện Cần Giuộc - 4.100... Ngoài một số ít khấm khá lên do có nhiều đất, được đền bù nhiều tiền, biết làm ăn... còn lại phần nhiều rơi vào cảnh khó khăn, nhiều người tiêu xài, mua sắm hết tiền. |
Cafeland.vn - Theo Lao Động
VIP
Nhà giá rẻ Quận 10 Hoà Hảo ngang 4,2m dài 12m trệt lững lầu BTCT
9 tỷ - 45m2
Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0911194***
VIP
Cập nhật giá bán căn hộ Bcons Polygon gần đường Phạm Văn Đồng mới nhất T03.2026
2 tỷ 300 triệu- 54m2
Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0937161***
VIP
Hot! Sở hữu căn hộ Bcons Solary 2PN giá từ 1,7tỷ cách trạm Metro 600m T03.2026
1 tỷ 700 triệu- 46m2
Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0937161***
VIP
GIÁ SỐC! NHÀ ĐẸP DĨ AN SÂN XE HƠI + SÂN VƯỜN – CHỈ 5 TỶ 950 – HIẾM CÓ KHÓ TÌM!
5 tỷ 950 triệu- 132m2
Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0938783***
VIP
MẶT TIỀN 11M NGANG ĐỖ XUÂN HỢP - ĐOẠN VIP VÀ SUNG NHẤT
70 tỷ - 383m2
Phước Long, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0794868***
VIP
CHỦ GỬI 1500M2 ĐẤT ĐẸP NGAY CỔNG KCN HIỆP PHƯỚC, LÀM KHO XƯỞNG.
15 tỷ - 1500m2
Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0794868***
VIP
Hàng kín - 155m2 full Thổ cư - có nhà Cấp 4 chắc đẹp - TT Nhà Bè.
8 tỷ 500 triệu- 155m2
Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0794868***
VIP
ĐẤT NỀN NHÀ PHỐ KHU ĐÔ THỊ AN HUY MỸ VIỆT-TÂY BẮC SÀI GÒN CHỈ 580TR
580 triệu- 100m2
Đức Lập, Tây Ninh
Hôm nay
0907393***
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland




