Chiến tranh đã đi xa, nhưng hình ảnh người lính cụ Hồ ngày ấy vẫn đang hiện diện giữa đời thường với khí phách hiên ngang. Họ lại tiếp tục một cuộc chiến đấu mới - cuộc chiến “cơm áo gạo tiền” trong thời bình. Và câu chuyện làm giàu của quân nhân Lê Đăng Kim là một minh chứng.

Từ người thợ sửa xe đạp…

Cựu quân nhân Lê Đăng Kim (SN 1965), trú tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia ( Thanh Hóa) - Giám đốc Ctông ty TNHH&ĐT Kinh Anh; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh, cựu quân nhân (CCB, CQN) huyện Tĩnh Gia; Ủy viên Ban chấp hành hội DN CCB, CQN thuộc Hiệp hội Doanh DN tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ban chấp hành Hội người tàn tật trẻ em mồ côi huyện Tĩnh Gia, được mọi người ví như “con chim đầu đàn” trong hoạt động kinh doanh và các phong trào thi đua lập thành tích.

Cựu quân nhân Lê Đăng Kim vượt lên từ nghề sửa xe đạp trở thành một tỷ phú đầy tình nghĩa

Năm 1984, Lê Đăng Kim tình nguyện nhập ngũ làm nhiệm vụ vinh quang của tuổi trẻ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành chiến sĩ biên phòng ở đồn 126 ( trước đây là đồn 80) của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa.

Đến năm 1988, Lê Đăng Kim ra quân, trở về quê huyện ở huyện Triệu Sơn Thanh Hóa) lập gia đình. Kinh tế khó khăn, vợ chồng anh chỉ biết trông chờ vào những sào ruộng, cuộc sống bữa đói bữa no.

Để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cải thiện đời sống hằng ngày, anh quyết định mở một quán sửa xe đạp nhỏ ven đường. Thế nhưng, suốt 2 năm trời bám trụ với nghề sửa xe đạp, cuộc sống vẫn ngày càng túng quẫn.

Sau nhiều nỗ lực làm ăn tại quê nhà nhưng không khá nổi, anh quyết định cùng vợ con di cư vào huyện Tĩnh Gia lập nghiệp. Nơi đất khách quê người, được sự giúp đỡ của bạn bè, anh em họ hàng cho vay vốn, anh mở một quán sửa xe đạp ngay bên quốc lộ 1A. Với tay nghề và lòng nhiệt tình, chỉ trong một thời gian ngắn anh được bà con trong huyện tín nhiệm.

Năm 1997, anh đã mở được một đại lý bán phụ tùng xe đạp và xe máy kết hợp bán hàng điện tử điện lạnh với số vốn là 20 triệu đồng vay từ ngân hàng, và cũng chính từ đây, số phận đã mỉm cười với cựu quân nhân này.

... đến một tỷ phú nặng tình nghĩa

Nhận thấy nhu cầu về phương tiện và mua sắm tivi, tủ lạnh của nhân dân ngày càng cao, anh mạnh dạn vay ngân hàng 200 triệu đồng cùng với số vốn của mình tự có thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Kim Anh, đổi hướng kinh doanh sang mặt hàng mới là bán xe gắn máy.

Ban đầu, cửa hàng của anh chỉ bán lẻ cho các huyện lân cận, sau đó nhân rộng ra toàn tỉnh. Hiện nay, gia đình anh có một cửa hàng có tổng diện tích 600m2 với đội ngũ công nhân lành nghề lên tới 40 người, đem lại mức thu nhập ổn định cho công nhân trung bình hơn 3 triệu đồng/người/tháng.

Không dừng lại ở đó, cựu quân nhân Lê Đăng Kim còn mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và mở một khách sạn phục vụ ăn uống trên QL 1A. Ước tính, tổng số tài sản của gia đình anh hiện nay đã lên đến 70 tỷ đồng.

Bận rộn với kinh doanh, nhưng anh Lê Đăng Kim vẫn không quên được những vết thương do chiến tranh để lại trên quê hương mình, thể hiện bằng sự chung tay cùng xã hội xoa dịu những nỗi đau chiến chiến tranh.

Hàng năm, gia đình anh đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các cháu lang thang, tật nguyền và các cháu có hoàn cảnh khó khăn bằng việc tài trợ cho các chương trình nhân ái với số tiền hàng chục triệu đồng.

Riêng trong năm 2011, gia đình anh đã tài trợ cho 25 em trong huyện Tĩnh Gia đi học nghề ngắn hạn như sửa chữa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh…

“Khi xem chương trình trên tivi, tôi thấy có 25 em có hoàn cảnh khó khăn, tôi đã nhận tài trợ 100% cho các cháu đi học để kiếm lấy cái nghề. Đó là những gì tôi làm được cho các đồng chí, đồng đội đã ngã xuống để tôi có cuộc sống như hôm nay” – anh Lê Đăng Kim tâm sự.

Hội Doanh nghiệp CCB, CQN của anh đã huy động được 25 doanh nghiệp tham gia và với số quỹ từ thiện trong 2 năm thành lập hội là 50 triệu đồng. Anh Kim cho biết, kế hoạh của Hội là trong năm 2012 xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa.

Cựu quân nhân Lê Đăng Kim đã được được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, VCCI tặng bằng khen; tháng 9/2010 anh được nhận Cúp vàng doanh nhân thành đạt; và nhiều bằng khen của UBND huyện Tĩnh Gia, UBND tỉnh Thanh Hoá.

Theo Doanh nhân Sài Gòn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Từ thợ sửa xe đạp trở thành tỷ phú

    Từ thợ sửa xe đạp trở thành tỷ phú

    26/07/2012 10:35 AM

    Chiến tranh đã đi xa, nhưng hình ảnh người lính cụ Hồ ngày ấy vẫn đang hiện diện giữa đời thường với khí phách hiên ngang. Họ lại tiếp tục một cuộc chiến đấu mới - cuộc chiến “cơm áo gạo tiền” trong thời bình. Và câu chuyện làm giàu của quân nhân Lê Đăng Kim là một minh chứng.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.