Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), bà Ann Heywood, 74 tuổi, nói: “Tôi thật không biết nói thế nào, tôi không thể dùng từ ngữ nào để hình dung những chuyện đã xảy ra”.
Khi toà án thành phố Hợp Phì xét xử Cốc Khai Lai và Trương Hiểu Quân, cả bà Ann Heywood và vợ Neil Heywood là Lulu đã không được tham dự, các phóng viên nước ngoài có mặt ở đó cũng không được vào phòng xử án, chỉ có hai nhà ngoại giao Anh được phép dự thính.
Bà Ann Heywood cảm thấy không thể chấp nhận được những diễn biến quá nhanh của sự việc và nói rằng, cần có thời gian để tiếp nhận, không thể trả lời câu hỏi của giới truyền thông.
Bà đã làm mọi cách để hai đứa cháu thoát khỏi sự truy vấn của báo chí và mong mỏi chúng sớm rời Bắc Kinh về Anh.
Bà nói: “Tất cả sự việc khiến tôi kinh hoàng và bối rối. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến các cháu. Tôi chỉ còn cách đợi người ta làm cho ra nhẽ mọi chuyện, còn về phiên toà, tôi thật không biết nói gì”.
Trước đây, bà Ann Heywood luôn từ chối bình luận về cái chết của người con trai 41 tuổi. Trước hôm diễn ra phiên toà ngày 9-8, bà mới phá vỡ sự im lặng bằng cách phê phán Trung Quốc “không có nhân quyền”.
Trong khi đó, một số trang mạng Trung Quốc ngày 10-8 dẫn nguồn tin nội bộ được đăng trên tạp chí Minh Kính (Hong Kong, Trung Quốc) số ra mới nhất cho rằng: Chủ tịch Trung Quốc đã chỉ thị bằng bút phê: tử hình Cốc Khai Lai nhưng hoãn thi hành án và nhấn mạnh “cần phải nghiêm mật, đảm bảo 100% không xảy ra bất cứ vấn đề gì”.
Minh Kính cho biết, trước đây ông Hồ Cẩm Đào chỉ đạo: “Xét xử Cốc Khai Lai nhất định phải nghiêm mật. Không được để xảy ra vấn đề. Vừa chú ý ảnh hưởng trong nước, cũng phải chú ý ảnh hưởng quốc tế, tuyệt đối không được để các thế lực thù địch lợi dụng”.
Theo Minh Kính, để thực hiện chỉ thị này, tổ chuyên án đã phải kiên trì làm công tác vận động bằng cách tấn công tâm lý để Cốc Khai Lai thừa nhận tội giết doanh nhân Neil Heywood trước toà, vì nếu bà này không nhận tội thì khó đạt được mục tiêu.
-
“Đệ nhất nhà tù” Trung Quốc đang đợi Chu Vĩnh Khang
01/08/2014 3:49 PMNằm trong vùng đồi núi cách Bắc Kinh về phía bắc chừng một giờ chạy xe, và được canh gác cẩn mật, nhà tù Tần Thành trong nửa thế kỷ qua là nơi giam các nhân vật chính trị cao cấp bị "ngã ngựa" ở Trung Quốc. Nhà tù "năm sao" này đang "rộng cửa" chờ đón Chu Vĩnh Khang.
-
Cú "hạ cánh" không an toàn của Chu Vĩnh Khang
31/07/2014 2:01 PMTừng là người đầy quyền thế trong ngành dầu mỏ và công an Trung Quốc, ông Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Bộ Chính trị, đang bị điều tra về tội danh tham nhũng sau cú hạ cánh tưởng là an toàn năm 2012.
-
Bì thư Mao Trạch Đông gửi cha Bạc Hy Lai được đấu giá 1 triệu USD
26/11/2013 1:25 PMMột phong bì viết tay, từng được cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông gửi cho cha của chính trị gia thất thế Bạc Hy Lai, vừa được bán với giá hơn một triệu USD tại phiên đấu giá ở Bắc Kinh.
-
Bạc Hy Lai được bầu Chủ tịch đảng mới của TQ
11/11/2013 4:37 PMChí Hiến đảng là một đảng chính trị mới ở Trung Quốc do những người ủng hộ Bạc Hy Lai thành lập.
-
Bạc Hy Lai bị bác kháng cáo, y án chung thân
25/10/2013 1:57 PMTòa án cấp cao tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, sáng nay đã bác đơn kháng cáo đối với án chung thân của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.
-
Trung Quốc sắp phán quyết đơn kháng cáo của Bạc Hy Lai
22/10/2013 8:22 AMTòa án Trung Quốc sẽ ra phán quyết với đơn kháng cáo của chính trị gia "ngã ngựa" Bạc Hy Lai vào ngày 25/10 tới, một bước nữa nhằm tiến đến khép lại vụ bê bối chính trị lớn nhất nước này trong nhiều năm qua.