Coi Hội An là quê hương thứ hai và xác định sẽ sống hết cuộc đời tại đây, cụ bà Usuda ReiKo, nguyên Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nhật - Việt thành phố Kawasaki, đã quyết định mở quán café tại đây để chung tay hỗ trợ người nghèo.
Hơn 20 năm làm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nhật - Việt thành phố Kawasaki, những chuyến đi Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, bà đã từng chứng kiến cảnh trẻ em nghèo không nơi nương tựa, những sinh viên đến từ các vùng quê nghèo không có điều kiện đến trường.
Bà tự hứa với lòng mình, khi nghỉ hưu chắc chắn sẽ sang Việt Nam để hiện thực hóa giấc mơ tạo công ăn việc làm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Vì vậy, từ năm 2009, bà đến TP. Đà Nẵng tìm mua đất để mở quán. Nhưng, do đất Đà Nẵng quá đắt và thủ tục mua bán khó khăn nên bà quyết định về TP. Hội An.
Cụ bà Usuda ReiKo
“Nhờ người bạn ở Hội An tư vấn, tôi mua mảnh đất rộng 200 m2 bên bờ sông Hoài, giá hơn 100.000 USD, để đầu tư xây dựng quán cafe. Đến bây giờ, số tiền đầu tư chưa thể tính toán lời lãi. Cái lãi lớn nhất là tôi được sống và tiếp tục làm việc ở nơi mà tôi yêu quí”, cụ bà Usuda ReiKo tâm sự.
Nằm nép mình bên bờ sông Hoài, quán café của cụ bà người Nhật Usuda ReiKo là điểm hẹn của rất nhiều du khách trong và ngoài nước.
Ngồi trò chuyện cùng bà ngay tại quán Café, dưới tán dây leo giữa buổi sáng mùa đông rét ngọt, bà đưa tay chỉ cái cơ ngơi yên bình, tự hào khoe quán do kiến trúc sư Arika Yoshida thiết kế, theo mô hình sinh thái tặng riêng cho bà. Theo lời bà kể, ý niệm sinh thái và ứng xử với môi trường là điều mà bà đau đáu phải thực hiện, bắt đầu từ việc nhỏ nhất.
Do đó, không gian sống, làm việc, tiếp khách,... tất cả đều là không gian mở với lối kiến trúc đơn sơ, mộc mạc như tường xây gạch trần, cầu thang gỗ, các cửa sổ, cửa đi,... đều làm theo mẫu từ Nhật Bản.
Mái nhà được thiết kế như một bể nước lớn, đón nước mưa xuống để sử dụng, sau đó xử lý lại tái sử dụng theo vòng tròn khép kín, rất tiết kiệm và khoa học.
Một góc không gian quán U Café của cụ Usuda ReiKo nhìn ra sông Hoài
Khi quyết định chọn Hội An là quê hương thứ hai, từ năm 2003, cụ bà Reiko Usuda bắt đầu những dự án tâm huyết của cả đời mình là xử lý môi trường, tổ chức các lớp đào tạo nghề, dạy ngôn ngữ cũng như các kỹ năng ứng xử cho các trẻ em đường phố.
Ngoài chi phí và công sức của mình, cụ bà Reiko đã kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức Nhật Bản hỗ trợ 10.000 xe đạp cùng thiết bị văn phòng phẩm giúp trẻ em nghèo, vùng xa tại hàng chục trường học ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Không dừng ở đó, bà còn là bà đỡ cho những bạn trẻ nghiên cứu sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường để xuất qua Nhật Bản và các nước.
Dự án sản xuất xe đạp tre xuất khẩu của chàng trai trẻ Võ Tấn Tân ở TP. Hội An cũng được bà tài trợ, làm cầu nối xuất khẩu sang Nhật Bản, châu Âu.
Bà kể: “Tôi sẽ sống quãng đời còn lại ở Hội An. Đây là quê hương thứ hai của tôi. Tâm nguyện của tôi là giúp được càng nhiều người bớt khó nghèo càng tốt và sẽ tiếp tục làm cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Nhật Bản”.
Không chỉ mở quán cà phê, cụ bà Reiko còn kết nối với nhiều người bạn thân ở các tổ chức Global Village Foundation (Tổ chức Ngôi làng toàn cầu), Helping Invisible Victims of War (Tổ chức giúp đỡ nạn nhân chiến tranh), cũng như nhiều doanh nghiệp và tổ chức thiện nguyện khác, đến Việt Nam giúp đỡ cho những đứa trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ và xây dựng các dự án bảo vệ môi trường.
Vũ Trung (Vietnamnet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Tỷ phú Bill Gates đến Đà Nẵng, Hội An du lịch

    Tỷ phú Bill Gates đến Đà Nẵng, Hội An du lịch

    05/03/2024 4:42 PM

    Tỷ phú Mỹ Bill Gates và bạn gái đến Đà Nẵng, Hội An du lịch vào sáng qua trên máy bay riêng sau khi dự lễ mừng đám cưới của con trai tỷ phú Ambani ở Ấn Độ.

  • Hội An vào top 13 thành phố đẹp nhất châu Á

    Hội An vào top 13 thành phố đẹp nhất châu Á

    30/08/2019 9:32 AM

    Phố cổ Hội An (Quảng Nam) là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong danh sách 13 thành phố đẹp như tranh tại châu Á do kênh CNN bình chọn, hội tụ nét đẹp từ khung cảnh, kiến trúc đến văn hoá.

  • Cụ bà Nhật Bản mở café thiện nguyện ở Hội An

    Cụ bà Nhật Bản mở café thiện nguyện ở Hội An

    12/02/2016 9:47 AM

    Coi Hội An là quê hương thứ hai và xác định sẽ sống hết cuộc đời tại đây, cụ bà Usuda ReiKo, nguyên Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nhật - Việt thành phố Kawasaki, đã quyết định mở quán café tại đây để chung tay hỗ trợ người nghèo.

  • Tỉ phú giàu thứ 4 Hồng Kông đầu tư vào dự án Nam Hội An

    Tỉ phú giàu thứ 4 Hồng Kông đầu tư vào dự án Nam Hội An

    05/09/2015 8:11 AM

    Ngày 4/9, Tập đoàn VinaCapital thông báo quỹ đầu tư dạng đóng VinaLand Limited do VinaCapital quản lý không còn là cổ đông của công ty quản lý dự án này, thay vào đó là tập đoàn Chow Tai Fook của tỉ phú Hồng Kông Cheng Yu Tung - người được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 4 Hong Kong với khối tài sản trị giá 16,2 tỷ USD.

  • Giàn khoan Trung Quốc đe dọa hòa bình

    Giàn khoan Trung Quốc đe dọa hòa bình

    21/05/2014 8:04 AM

    “Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói như vậy trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội ngày 20-5, khi đề cập việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam cùng với sự hộ tống của tàu chiến và máy bay quân sự.

  • Cánh cổng mở của nhà ông Nguyễn Bá Thanh

    Cánh cổng mở của nhà ông Nguyễn Bá Thanh

    09/03/2014 4:31 PM

    Ở Đà Nẵng không ai không biết ngôi nhà của Bí thư Thành ủy. Đó cũng là một biệt thự khang trang mặt phố, nhưng cánh cổng ấy luôn mở rộng để người dân muốn khiếu nại, muốn đề xuất ý kiến có thể bước vào.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.