8h15’
Sáng nay (19/9), mở cửa giao dịch, giá vàng SJC trong nước tăng 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 18/9.
Cụ thể, theo niêm yết của công ty VBĐQ Sài Gòn, giá mua - bán vàng đang ở mức 35,90 – 36,02 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 35,93 triệu đồng/lượng (mua vào). Giá bán ra ở mức 35,98 triệu đồng/lượng.
Mức chênh lệch giá mua - bán vàng tại Hà Nội và TP HCM vẫn không thay đổi so với các phiên trước. Tại Hà Nội chênh lệch 50.000 đồng/lượng; tại TP HCM chênh lệch 120.000 đồng/lượng.
Thị trường vàng thế giới trong phiên 18/9 đã có dấu hiệu tăng giá sau khi giá vàng sụt giảm mạnh trong vòng hơn 8 tháng qua. Theo đó, giá vàng giao ngay trên Kitco đã tăng lên mức 1.225 USD/oz. Trước đó, giá vàng đã lao dốc xuống mức 1.216 USD/oz. Giá vàng hợp đồng giao tháng 12 lại có xu hướng giảm khi chốt phiên đứng ở mức 1.226 USD/oz.
Các nhà phân tích nhận định, hoạt động bán tháo vàng đã diễn ra sau đồn đoán về việc sớm giảm lãi suất của Fed vào đầu năm tới. Tuy nhiên, giá vàng có xu hướng hồi phục sau khi ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục cam kết duy trì lãi suất cận 0 trong một thời gian đáng kể.
Mức giá vàng giao ngay thời điểm hiện tại quy đổi theo giá ngoại tệ trong nước tương đương triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước triệu đồng/lượng.
-
Điểm tin sáng: Vàng thế giới chững lại nhưng vẫn ở mức cao
CafeLand - Sáng nay, giá vàng thế giới chững đà tăng do đồng USD tăng mạnh so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Giới đầu tư đánh cược vào khả năng Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm phần trăm lên 0,75-1%....
-
Điểm tin sáng: Vàng đảo chiều tăng vọt
CafeLand - Sáng nay, giá vàng, USD đồng loạt tăng vọt trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tin tưởng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.
-
Điểm tin sáng: Vàng, USD chững lại chờ quyết định của FED
CafeLand - Sáng nay, giá vàng thế giới, đồng USD có xu hướng chững lại chờ quyết định về chính sách của FED được công bố hôm nay. Gần đây, FED đã bắt đầu đề cập tới việc bắt đầu giảm bớt quy mô chương trình hỗ trợ tiền tệ của mình....