Thông tin
- home Trang chủ
- workspace_premium Sự kiện
- sync_saved_locally Yêu thích
- play_lesson Video đã lưu
- bookmark_add Đăng bài
Thành viên nổi bật
-
Hoàng Anh Tuấn
921
-
Khả Trần
836
-
Hong Ngoc Vu
481
-
Bảo Minh
191
-
Khoa Hoàng
121
Vương Lâm
13 giờ trước-
flag Báo cáo vi phạm
Treo sổ đỏ 30 năm dù được giao đất và đóng tiền
Hơn 100 hộ dân tại khu Cầu Giờ (xã An Khánh, Hà Nội) đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp đủ tiền sử dụng đất, xây nhà kiên cố, sinh sống ổn định từ lâu… nhưng đến nay vẫn chưa có sổ đỏ sau 27 năm trời chờ đợi!

Từ năm 1997, UBND xã La Phù (cũ) đã xét duyệt 110 hộ đủ điều kiện nhận đất giãn dân. Năm 2002, huyện Hoài Đức có quyết định chính thức thu hồi hơn 12.588m² đất nông nghiệp giao cho dân. Hầu hết các hộ đều đã nộp tiền đầy đủ theo biên lai từ những năm 1999-2004. Khu đất giờ đã thành khu dân cư khang trang, không tranh chấp, không khiếu kiện. Thế nhưng… sổ đỏ thì vẫn bặt vô âm tín!
🗣️ Ông Nguyễn Đức Tân chia sẻ: “Chúng tôi nộp tiền từ 2003-2004, kiến nghị nhiều lần từ 2010-2015, được lãnh đạo huyện tiếp nhận chỉ đạo nhưng vẫn ‘treo’. Giờ đã đo đạc lại rồi mà vẫn chưa xong.”
🗣️ Ông Tạ Công Hạnh cũng buồn: “Không có sổ đỏ, không chuyển nhượng, không tặng cho con cái, không vay ngân hàng được… Cuộc sống bị ảnh hưởng suốt gần 3 thập kỷ.”
Nguyên nhân chính là vướng mắc pháp lý kéo dài: Xã giao đất và thu tiền trước khi huyện ban hành quyết định chính thức, dẫn đến nhiều rắc rối về thẩm quyền và nghĩa vụ tài chính. Hiện xã đang rà soát hồ sơ, sẽ báo cáo lên cấp trên để tháo gỡ.
Đây không chỉ là chuyện của hơn 100 hộ dân, mà là bài học về quản lý đất đai, trách nhiệm của chính quyền cơ sở với người dân. Đất đã giao, tiền đã thu, nhà đã xây, sao phải để dân chờ đợi thế hệ này sang thế hệ khác?
💔 Mong chính quyền các cấp sớm vào cuộc, giải quyết dứt điểm để bà con yên tâm an cư lạc nghiệp.
👍 Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Có ai đang gặp vướng mắc tương tự không? Hãy chia sẻ để cùng lên tiếng vì quyền lợi chính đáng của người dân!