Nữ tỷ phú Gina Rinehart còn được dự đoán sớm vượt mặt Bill Gates hay Carlos Slim trên bảng tổng sắp người giàu nhất thế giới.
Cuộc đời 'thừa tiền, thiếu tình' của “bà hoàng khai mỏ” thế giớiBằng trí tuệ nhạy bén, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bà hoàng ngành khai mỏ Gina Rinehart từng bước khẳng định mình với ngôi vị người giàu nhất Australia, cũng là người phụ nữ giàu nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không chỉ vậy, nữ tỷ phú Gina Rinehart còn được dự đoán sớm vượt mặt Bill Gates hay Carlos Slim trên bảng tổng sắp người giàu nhất thế giới.


Từ “bà hoàng khai mỏ” đến người thâu tóm truyền thông


Nữ tỷ phú xinh đẹp Gina Rinehart bước vào nghề khai khoáng từ năm 1992, sau khi người cha, ông Lang Hancock qua đời. Với cương vị Giám đốc điều hành, bà được thừa hưởng toàn bộ cổ phần tại công ty khai khoáng Hancock Mining do cha mình để lại.


Kế thừa tố chất kinh doanh của cha cùng sự nhạy bén, khôn ngoan của mình, Bà Gina Rinehart “lăn xả” nghĩ đủ mọi cách nhằm duy trì và phát triển Hancock. Trung bình hàng năm, Hancock sản xuất được khoảng 30 triệu tấn quặng sắt và 500 triệu tấn mangan chứa sắt. Dự kiến trong năm 2013, hai dự án khai thác quặng sắt ở Roy Hill với sản lượng ước tính khoảng 55 triệu tấn và dự án khai thác than ở Queensland, với sản lượng ước tính 30 triệu tấn sẽ chính thức đi vào sản xuất.


Nỗ lực không ngừng nghỉ của Gina Rinehart đã giúp bà lần đầu tiên có mặt trên tạp chí Forbes 2007, nhận danh hiệu 1 trong 40 người giàu nhất Australia, với khối lượng tài sản 1 tỷ USD. Năm 2011, nữ tỷ phú nắm giữ trong tay 9 triệu USD. Đến đầu năm 2012, khối tài sản của Gina Rinehart đã tăng gấp đôi, lên mức 18 tỷ USD nhờ vào thỏa thuận kinh doanh trị giá 10 tỷ USD ký với tập đoàn thép Hàn Quốc Posco trước đó. Bà đã vượt qua Andrew Forrest, cũng kinh doanh trong lĩnh vực quặng sắt, để trở thành người giàu nhất Australia.


Trong thời gian tới, “bà hoàng khai mỏ” có dự định mở mang hơn nữa hoạt động khai thác quặng sắt, đồng thời thực hiện thêm hai dự án khai thác than khác. Nếu những dự án đầy hứa hẹn trên đi vào hoạt động, cộng thêm giá khoáng sản tiếp tục giữ ở mức cao, danh mục đầu tư vào sản xuất than đá và quặng sắt của Rinehart hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận kếch xù. Đó là chưa kể đến món hời mà công ty khai khoáng lớn thứ 5 trên thế giới này mang lại một khi niêm yết cố phiếu trên sàn chứng khoán.


Nhiều dự đoán cho rằng, Rinehart rất có thể sẽ soán ngôi người phụ nữ giàu nhất thế giới từ tay Christie Walton – con dâu người sáng lập tập đoàn Wal-Mart, người hiện nắm trong tay khối tài sản lên tới 24,5 tỷ USD.


Không dừng lại ở đó, “bà hoàng khai mỏ” cũng mở rộng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trọng tâm là các tập đoàn truyền thông. Gần đây nhất, Gina Rinehart đã tăng cổ phần của mình vào Fairfax, tập đoàn truyền thông lớn nhất của từ 5% lên 13%.


Đời tư lắm thăng trầm của nữ tỷ phú


Tuy tài sản "kếch xù" nhưng người phụ nữ giàu nhất Australia lại là một người không may mắn trong đời sống riêng. Nữ tỷ phú Gina Rinehart được chú ý nhiều do những mâu thuẫn cá nhân đối với gia đình.


Gina Rinehart sinh ra tại Nam Australia năm 1954 với tên khai sinh là Georgina Hope Hancok. Bà là con gái duy nhất của ông trùm khai khoáng Lang Hancock và bà Hope Margaret Nicholas. Sau năm đầu học kinh tế tại Đại học Sydney, Rinehart nghỉ học và được kéo về làm việc trong doanh nghiệp của gia đình - Hancok Prospecting. Thời gian đã giúp bà nắm được kiến thức và nghệ thuật kinh doanh trong ngành khai thác quặng sắt và vì vậy khi cha của bà qua đời năm 1992, Gina Rinehart trở thành người đứng đầu công ty này.


Cũng chính năm đó, bà bị kéo vào vụ kiện kéo dài và căng thẳng với người mẹ kế về lý do ông Lang Hancock qua đời cũng như việc phân chia bất động sản thừa kế. Vụ kiện chấm dứt 11 năm sau khi kết quả khám nghiệm cho thấy ông Hancock qua đời tự nhiên.


Quan hệ của nữ tỷ phú này với bốn người con ruột của mình cũng căng thẳng. Bốn người con này là kết quả từ hai cuộc hôn nhân của bà Rinahart. Bà kết hôn với Greg Milton, một người Anh, năm 19 tuổi và sinh được hai người con là John Langley và Bianca Hope. Tuy nhiên, hai người đã ly dị năm 1981. Hai năm sau đó, bà tái hôn với một luật sư người Mỹ, ông Frank Rinehart. Họ có hai người con là Ginia và Hope, trước khi Frank Rinehart qua đời năm 1990.


Năm 2010, ba trong bốn người con của Rinehart (gồm Hope Rinehart Walker, Bianca Rinehart và John Hancock) đệ đơn khiếu kiện đối với bà Rinehart và yêu cầu tước quyền là người ủy thác trông nom tài sản gia đình trị giá hàng tỷ USD từ bà.


Ginia, cô con gái nhỏ nhất của Rinehart đứng về phía mẹ và là một bị đơn trong vụ kiện. Hiện đơn kiện được đưa lên Tòa án Tối cao của New South Wales. Vụ việc này bị liệt vào một trong những scandal đình đám nhất của giới tỷ phú trong năm vừa qua.

Theo Đất Việt
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.