Gần đây, dư luận xã hội bàn tán xôn xao về thông tin “chúa đảo” Tuần Châu Đào Hồng Tuyển sắp phá sản.
Ông Tuyển phải vay ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tới 10.000 tỷ đồng để trả nợ.
Đại diện ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) xác thực việc ngân hàng này cam kết xem xét tài trợ cho tập đoàn Tuần Châu 10.000 tỷ đồng với những dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư tại Quảng Ninh, cũng như trên toàn Việt Nam.
Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa LienVietPostBank và tập đoàn Tuần Châu vừa được ký kết ngày 4/8 tại Quảng Ninh.
Bên cạnh đó còn có rất nhiều thông tin đồn đoán, như “chúa đảo” có nhiều vợ, nợ hàng nghìn tỷ đồng nên phải bán đảo Tuần Châu cho Hàn Quốc…
Trước những thông tin trên, ông Đào Hồng Tuyển đã bác bỏ toàn bộ, đồng thời công khai khối tài sản khổng lồ cũng như ý tưởng của mình.
Về thông tin vay của ngân hàng Liên Việt, ông Tuyển nói: “10.000 tỷ đồng của LienVietPostBank là động lực, nhưng với tôi đây không phải là tất cả.
Đây là sự hợp tác của hai doanh nghiệp, của Tuần Châu với LienVietPostBank, của hai cá nhân.
Ở Việt Nam chúng ta sống bằng niềm tin và chữ tín, nhưng niềm tin trong giới doanh nhân gần đây bị mai một rất nhiều.
Tôi tôn trọng chữ tín cao hơn là 10.000 tỷ đồng”.
Ông Tuyển cho biết, chính những ngày hàn vi đã khiến ông quyết tâm làm giàu.
Và để có được khối tài sản khổng lồ như hiện nay, ông đã từng phải làm những công việc tay chân rất vất vả như dọn phân lợn, bưng bia…
Rời quân ngũ vào những năm 80 với số tiền trợ cấp xin việc ít ỏi, Đào Hồng Tuyển ở lại TP.HCM lập nghiệp.
Công việc của ông trong những năm đầu là dọn chuồng lợn, bưng bia tại các quán nhậu.
Ông cho biết, nhiều lúc phải lang thang khắp Sài Gòn, ngủ trên vỉa hè, gara ô tô, công viên và trên chính ngoài thềm ngôi nhà tại TP.HCM của mình bây giờ.
Căn nhà đó, sau khi thành đạt, ông đã quyết định mua lại như một lời nhắc nhở bản thân về một thuở hàn vi.
"Tôi đi dọn phân lợn, hay hầu bia ở quán nhậu… Một đêm, đói lả người, ngồi trong gara ô tô (người đã cho tôi ngủ nhờ), tôi thấm thía cái đói cái rét, cái nghèo, cái hèn…
Đêm đó, tôi thầm hứa với mình, sẽ trở thành một người giàu có của Việt Nam", "chúa đảo" nói về những ngày cơ hàn và động lực của sự thành đạt.
Vào những năm đầu thập kỷ 90, Đào Hồng Tuyển mua lại những nhà xưởng từ chế độ cũ và xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát, phân bón…
Ông từng nắm tới 80% thị phần nước giải khát ở miền Nam và có một số sản phẩm nổi tiếng ở miền Bắc.
Khi Coca Cola và Pepsi đổ bộ vào Việt Nam, phần lớn nhà máy sản xuất nước giải khát của Đào Hồng Tuyển dừng sản xuất.
Hiện nay một số sản phẩm của ông vẫn còn trên thị trường như nước khoáng Đảnh Thạnh, phân bón Bình Điền 2.
Ông Đào Hồng Tuyển nói, ông không làm những cái mà thiên hạ đã làm: “Tôi làm những cái mà thiên hạ không làm. Hoặc làm những cái mà thiên hạ nghĩ đến nhưng không làm được”.
Khi Chủ tịch công ty TNHH âu Lạc Đào Hồng Tuyển lập ra một trong những dự án được coi là điên rồ nhất thời đó: Đầu tư 80 tỷ đồng mua đất để lấp biển, xây dựng con đường độc đạo dẫn từ đất liền ra đảo Tuần Châu, đổi lại sẽ được khai thác 98 ha đất trên đảo.
Dự án khởi động đúng lúc kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng, có thời điểm không thể huy động cũng như vay thêm vốn từ ngân hàng, bạn bè xa lánh do sợ ông vỡ nợ, phá sản.
Ba năm sau, con đường ra đảo hoàn thành, trở thành biểu tượng chinh phục thiên nhiên của người Quảng Ninh lúc bấy giờ.
Đến nay, tại Quảng Ninh, tập đoàn Tuần Châu do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch HĐQT có hàng loạt các dự án lớn thuộc lĩnh vực bất động sản, đầu tư, du lịch, thương mại chuỗi hàng hiệu quốc tế, khách sạn, vui chơi giải trí, du thuyền, bến cảng, sân golf, khai khoáng và công nghiệp tại Việt Nam.
Ngoài sở hữu đảo du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), hiện giờ ông Đào Hồng Tuyển sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy xí nghiệp với cả vạn công nhân…
Xác nhận về tài sản của mình, “chúa đảo” Đào Hồng Tuyển không ngần ngại nói rằng, tổng tài sản của ông lên tới 2 tỷ USD.
-
[Hồ sơ doanh nhân] “Chúa đảo Tuần Châu” Đào Hồng Tuyển
28/10/2020 8:15 AMCafeLand - Chẳng biết từ khi nào người ta gọi ông là “chúa đảo Tuần Châu”, biệt danh đã gắn với cái tên Đào Hồng Tuyển – người sáng lập ra Tập đoàn Tuần Châu. Ông là người đã biến hòn đảo hoang sơ này thành một thiên đường du lịch mang tầm cỡ quốc tế.
-
'Chúa đảo' Tuần Châu từng phải dọn phân lợn, hầu bia
11/08/2014 1:33 PM"Tôi đi dọn phân lợn, hay hầu bia ở quán nhậu... Một đêm, đói lả người, ngồi trong gara ô tô (người đã cho tôi ngủ nhờ), tôi thấm thía cái đói cái rét, cái nghèo, cái hèn... Đêm đó, tôi thầm hứa với mình, sẽ trở thành một người giàu có của Việt Nam", “chúa đảo” Tuần Châu Đào Hồng Tuyển tâm sự.
-
“Chúa đảo” Đào Hồng Tuyển và 7,5 tỷ USD chờ mở casino
03/09/2013 2:10 PMDoanh nhân nhìn nhận thế nào về Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn và những gì Quảng Ninh đang nỗ lực làm? Hỏi chuyện người từng làm địa danh Tuần Châu vang danh khắp nước – “Chúa đảo” Đào Hồng Tuyển.
-
'Chúa đảo' Tuần Châu lo lắng về sự trì trệ của nền kinh tế
21/08/2013 1:19 PMTrong phóng sự về kinh tế Việt Nam phát trên BBC, ông Đào Hồng Tuyển được xem như một ví dụ tiêu biểu cho lớp doanh nhân thành công nhưng đang rất lo lắng với những bước đi chậm chạp hiện nay của nước nhà.
-
Chúa đảo Tuần Châu: “Tôi chưa bao giờ nói mình có 2 tỉ đô la”
08/03/2013 10:45 AMCách đây khá lâu, nhiều báo nói rằng ông Chúa đảo Tuần Châu - Đào Hồng Tuyển có đến 2 tỉ đô la. Rồi thì mới đây, khi ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tich HĐQT Vingroup lọt vào top tỉ phú thế giới của Forbes với khối tài sản ròng 1,5 tỉ đôla đã khiến nhiều người lại nghĩ đến câu chuyên 2 tỉ đô la của ông Chúa đảo...
-
Thú chơi của rể quý chúa đảo Tuần Châu
18/02/2013 2:02 PMKhông có cái kênh kiệu, hợm hĩnh như nhiều dân nhà giàu cậy của đè người, tay chơi Đỗ Ngọc Minh - người khởi xướng Luala Concert - có những thú chơi rất khác người.