Dẫn đến những tuyến đường cũng trở lên lộn xộn, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị, khiến cho ai đi qua nhìn thấy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Đây là ngôi nhà trên phố Tôn Đức Thắng lạnh lùng quay lưng ra đường, không những thế nó còn nuốt trọn vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Ba ngôi nhà sát nhau trên phố Hoàng Cầu có độ mỏng không thể mỏng hơn.
Ngôi nhà này trên phố Tây Sơn có diện tích chưa đầy 1m2, nếu nhìn kỹ có lẽ ai cũng phải bật cười vì nghĩ những đôi giày được treo trên một bức tường chứ không phải trong một ngôi nhà.
Ngôi nhà 2 tầng xập xệ với 4 mặt tiền nằm trên phố Tây Sơn một mình một kiểu nằm án ngữ ngay trước một TTTM lớn hiện đại.
Ngôi nhà 2 mặt tiền này có diện tích khá khiêm tốn nhưng nó vẫn được thiết kế cầu thang lên tầng bằng bê tông cốt thép.