Gần 4.000 hộ dân của 6 xã chịu ảnh hưởng từ mỏ sắt Thạch Khê, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang điêu đứng trước tình cảnh không một giọt nước ngọt để uống, cây trồng khô héo, đất đai bỏ hoang....

Ngày cuối tháng 7, chúng tôi trở lại khu mỏ sắt Thạch Khê, nghe tiếng kêu than của hàng ngàn hộ dân nơi đây vì ô nhiễm nguồn nước, cát trắng vây kín đường về xã, ruộng đất khô cằn... Người dân đứng trước tình cảnh đi không xong, ở cũng không đành.

Tại khu vườn rộng gần 1ha của nhà chị Lê Thị Hoa (43 tuổi, xóm 5, xã Thạch Bàn) tìm mãi không ra một gốc cây sinh trưởng, có chăng là những vạt cỏ đã héo úa vì nắng nóng đang chờ... mưa. “Người còn héo, nói gì cây cối chả chết!”, chị Hoa than thở.

Gần 4.000 hộ dân tại 6 xã thuộc huyện Thạch Hà đang phải dùng nguồn nước này. (ảnh: Trương Hoa)
Gia đình chị Hoa là 1/26 hộ dân xã Thạch Bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mỏ sắt Thạch Khê. Nằm trong diện di dời nhường đất cho mỏ sắt nhưng hơn 5 năm qua (từ 2009 đến 2014) gia đình chị Hoa vẫn chưa được cấp đất tái định cư. Hiện nay gia đình vẫn "cố thủ" chờ đất của ông bà bên nội chuyển nhượng.

Chị Hoa cho biết, do chị mắc bệnh xương khớp đi lại khó khăn, con cái bận việc học hành nên chị buộc phải lọc nước phèn chua tại mỏ sắt để sinh hoạt, dù biết là ảnh hưởng sức khỏe. “Công nghệ” lọc nước của gia đình chị khá đặc biệt với hai cái chum đổ đầy cát, miệng chum bọc một lớp vỏ bì tải. Gia đình chị dùng một ống hút nước nhỏ dẫn nước từ trên bể nước xuống chum. Để có một thau nước “sạch” phải chờ một ngày tròn. Nước tắm rửa thì dùng trực tiếp từ giếng khoan phèn chua, nhiễm mặn từ mỏ sắt.

Nhiều hộ dân xóm 5 do không chịu được sự ô nhiễm nguồn nước, không có một tấc đất để tròng trọt nên đã tự di dời tự do. Tuy nhiên vẫn còn vài ba hộ bám trụ lại vì chưa đủ tiền để đi.

Người dân cho biết họ rất hoang mang, khổ sở vì khu tái định cư mãi không xuất hiện. Vì vậy họ phải sống với nguồn nước đục vàng, đóng váng trên các dụng cụ như thau, xoong, bát, cốc chén… Thậm chí khăn lau mặt, quần áo đều hoen ố vì nước giếng.

Khắp 6 xã Thạch Đỉnh, Thạch Khê, Thạch Lạc, Thạch Hải, Thạch Bàn và Thạch Trị, bước chân đến đâu cũng thấy cát trắng, bụi bay mù mịt, đất đai khô cằn, hoa màu chết khô vì “khát” nước. Không có nguồn nước để tưới tiêu, gieo trồng nên hàng ngàn diện tích hoa màu phải bỏ hoang. Người dân nới đây lần lượt xa xứ đi làm thuê mưu sinh.

Kêu cứu không ai thấu, người dân nơi đây đành cố trụ từng ngày một!.

Trương Hoa (Infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.