Số liệu công bố hôm 12/6 cho thấy doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ bất ngờ đi ngang, cho thấy chi tiêu dùng của người Mỹ tăng không đáng kể.
Lúc 14h19 giờ New York (1h19 sáng ngày 16/8 giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.340,49 USD/ounce. Giá kim loại quý này đã tăng 1,3% sau khi số liệu doanh số bán lẻ được công bố hôm 12/8.
Giá vàng giao tháng 12/2016 trên sàn Comex tăng 0,3% lên 1.347,5 USD/ounce.
USD giảm 0,1% so với các đồng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ trong khi chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục do đồn đoán về nới lỏng chính sách tiền tệ tại nhiều nước trên thế giới.
Giới đầu tư đang chờ biên bản phiên họp tháng 7 của Fed để có thêm manh mối về “suy nghĩ” và hành động của Fed trong nửa cuối năm nay.
Giá vàng cũng được hỗ trợ khi số liệu cho thấy kinh tế Nhật Bản gần như không tăng trưởng trong quý II, chỉ tăng 0,2% từ tháng 4 đến tháng 6.
Tuy nhiên, Commerzbank cho rằng việc giới đầu tư chốt lời trong vài phiên giao dịch vừa qua đã gây áp lực lên giá vàng và có thể tiếp tục ảnh hưởng xấu đến giá kim loại quý này, đẩy giá xuống dưới ngưỡng 1.360 USD/ounce.
Trong số các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 19,84 USD/ounce, giá bạch kim rơi xuống mức thấp nhất 3 tuần ở 1.107,2 USD/ounce trong khi đó giá palladium tăng 1,5% lên 694 USD/ounce.
-
Điểm tin sáng: Vàng thế giới chững lại nhưng vẫn ở mức cao
CafeLand - Sáng nay, giá vàng thế giới chững đà tăng do đồng USD tăng mạnh so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Giới đầu tư đánh cược vào khả năng Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm phần trăm lên 0,75-1%....
-
Điểm tin sáng: Vàng đảo chiều tăng vọt
CafeLand - Sáng nay, giá vàng, USD đồng loạt tăng vọt trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tin tưởng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.
-
Điểm tin sáng: Vàng, USD chững lại chờ quyết định của FED
CafeLand - Sáng nay, giá vàng thế giới, đồng USD có xu hướng chững lại chờ quyết định về chính sách của FED được công bố hôm nay. Gần đây, FED đã bắt đầu đề cập tới việc bắt đầu giảm bớt quy mô chương trình hỗ trợ tiền tệ của mình....